DU XUÂN
Đường xuân vương nắng an khang
Gió ca trường thọ, mây mang phú tài
Lá ru phúc lộc dài dài
Nước reo hòa thuận, hoa cài ước mơ
Yêu người ta gửi vần thơ
Gieo mầm xuân dậy xanh mờ chân mây
Nhớ trao ấm những vòng tay
Thương mang tứ gửi sang đây đôi vần
Ước cùng hẹn bạn tri âm
Mong ngày tái ngộ bổng trầm bên thơ...
THÀNH NAM, 19 - 02 - 2017
----------------(*) Anh Nguyễn Văn Ruyến, bạn đồng nghiệp từ Ninh Bình có lời cảm nhận bài thơ trên:
GỬI CHÚT TÌNH XUÂN
Lắng trong lời nhắn ngọt
ngào
Thấy lòng bạn hữu gửi trao nghĩa tình
Hoa đời thêm đẹp thêm xinh
Nắng ngời thêm sáng bóng hình nhớ nhung
Gió mây cuộn sóng tương phùng
Lộc Tài Phúc Thọ vui chung xếp vần
Nhận lời chúc đón mơ xuân
Chúc người cũng thể mười phần như nhau
Cho say ý hợp tâm đầu
Lời thơ xúc cảm đượm sâu nghĩa tình...
Thấy lòng bạn hữu gửi trao nghĩa tình
Hoa đời thêm đẹp thêm xinh
Nắng ngời thêm sáng bóng hình nhớ nhung
Gió mây cuộn sóng tương phùng
Lộc Tài Phúc Thọ vui chung xếp vần
Nhận lời chúc đón mơ xuân
Chúc người cũng thể mười phần như nhau
Cho say ý hợp tâm đầu
Lời thơ xúc cảm đượm sâu nghĩa tình...
NGUYỄN VĂN RUYẾN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét