CÂY TRÚC LÀNH CỦA QUÊ TA
KHI THÀNH NGỌN BÚT SAO MÀ SẮC GHÊ!
(Thân tặng Trần Ngọc Anh - Chủ nhiệm
CLB Thơ Sông Ninh (Trực Ninh)
BUỒN...
Em buồn, thu bói ... nét cười
Thu buồn, xiêm áo...
rối bời sầu thương
Mây buồn, thả giọt thu buông
Trăng buồn, chuyển khoản
nỗi buồn vào ... thơ ...
Thu buồn, xiêm áo...
rối bời sầu thương
Mây buồn, thả giọt thu buông
Trăng buồn, chuyển khoản
nỗi buồn vào ... thơ ...
THÀNH NAM, 11 - 10 - 2017
_________________
(*) Nhân đọc bài thơ của Trần Ngọc Anh và họa lại.
(*) Nhân đọc bài thơ của Trần Ngọc Anh và họa lại.
BUỒN
Em buồn ... hà tiện ... nụ cười
Tôi buồn... tham nhũng ...
một trời yêu thương
Em buồn ánh mắt sương buông
Tôi buồn ... di trú mảnh hồn sang ... thơ ...
Tôi buồn... tham nhũng ...
một trời yêu thương
Em buồn ánh mắt sương buông
Tôi buồn ... di trú mảnh hồn sang ... thơ ...
TRẦN NGỌC ANH
0 nhận xét:
Đăng nhận xét