Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

NGẮM ẢNH

NGẮM EM ĐEO GIỎ BẮT CUA
BỖNG DƯNG ... NỖI NHỚ NGÀY XƯA ... 
ÙA VỀ...

CÔ GÁI ĐỒNG QUÊ ĐI BẮT CUA



HƯƠNG VỊ ĐỒNG QUÊ

NHÂN ĐỌC BÀI THƠ "ĐỒNG CHIỀU"

     Lội theo bờ... dõi mà cua
Tháng mười nhắm mắt đi mua chẳng gầy
     Bát canh riêu nổi sắc mây
Vị đầu môi chín tháng đầy vẫn thơm.

THÀNH NAM, 20 - 10 - 2017

_______________________
(*) Nhà quê có câu "Cua tháng mười, chồng cười vợ khóc", có thể có một số ít bạn đọc chưa tường câu này. Cứ tạm là như vậy nên xin nói một chút ý nghĩa: Tháng mười, cua chuẩn bị ngủ đông nên rất chắc. Người phụ nữ đi bắt cua, bị cua cắp rất đau (khóc), người đàn ông rất vui thấy vợ bắt được mớ cua ngon (cười). 
 
* Mời xem bài thơ:

           ĐỒNG CHIỀU


Mơ  về  cùng  Mẹ  bắt  cua
Đồng chiều năm ấy gió mưa cũng gầy
Bây  giờ Mẹ hóa  vào  mây 
Chân con bấm lõm cuối ngày lặng im .


























0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.