Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

TUỔI XUÂN DÂNG TRỌN NƯỚC NON

THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT NHÀ BÁO TRẺ ĐINH HỮU DƯ
HY SINH TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ (*)

nghi-luc-cua-nha-bao-tu-nan-trong-tran-lu-quet-yen-bai



Trong hình ảnh có thể có: 1 người

PHÓNG VIÊN TTXVN ĐINH HỮU DƯ
(ANH ĐÃ HY SINH KHI LÀM NHIỆM VỤ TẠI 
CẦU THIA, THỊ XÃ NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 
TRONG ĐỢT LŨ 11- 10-2017 KHI MỚI 29 TUỔI)



Bước ra từ vất vả gian nan
Sớm quen với đường xa dốc thẳm
Miền Tây Bắc thác cao ghềnh lắm
Lũ lụt liên miên tai họa thêm nhiều

Hạt lúa củ khoai lăn lóc với nghèo
Đẫm ngập lụt, xác xơ khô hạn
Bởi thấu lòng người trong cơn hoạn nạn
Lo lắng, xót xa... chẳng hề tính toán
Quên uống quên ăn mong tin đến kịp thời

Cầu Thia chênh vênh lũ quét đánh sập rồi
Như hổ dữ vồ, đâu còn kịp nữa
Dâng tuổi đôi mươi hoa
xuân rộ nở...
Khúc ruột mẹ quê, con lũ đã vặn thừng!



THÀNH NAM, 14-10-2017

___________________
(*) Từ tin và bài viết của nhà báo Đỗ Thanh Uyên:
 Trong trận lũ lụt vùng núi phía Bắc những ngày qua, cơ quan TTXVN lo âu và thương đau nhớ về phóng viên Đinh Hữu Dư, một nhà báo trẻ, năng động, nhiệt huyết đã gặp nạn khi đang tác nghiệp phản ánh tình hình mưa lũ tại cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Em là phóng viên  thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái. Thanh Uyên viết để tưởng nhớ Đinh Hữu Dư và gửi bài thơ này cùng chia sẻ mất mát đau thương với gia đình và Mái Nhà TTXVN:


SAO EM ĐI MÃI KHÔNG VỀ

Cuộc chia li thăm thẳm u buồn
Giọt nước mắt trên môi lời trống vắng
Có người đợi người trông chờ đêm trắng
Mà em tôi sao đi mãi không về

Con đường đồi bao núi thẳm lê thê
Dòng tin nóng bức hình em mới chụp
Những lở đất những con đường núi sụp
Em đến ngay phản ánh rất kịp thời.

Em ra đi chẳng kịp nhắn đôi lời
Để đồng nghiệp mong hoài trong nước mắt
Những bè bạn và gia đình lay lắt
Nén hương thơm đợi hiu hắt thu chiều .

Nơi quê nghèo màu khăn trắng cô liêu
Đứng lặng đau em về nuối tiếc
Cả đồng đội lại cùng nhau công việc
Ru cho em yên giấc ngủ muôn đời .

Đinh Hữu Dư, em gương mãi sáng ngời
Cho đất nước thêm xanh màu cây trái
Những trang báo vẫn xa dài trải mãi
Quê hương ta trong hương sắc thanh bình .


Ngày 14/10/2017
ĐỖ THANH UYÊN




























0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.