NHÒA LỆ ĐÊM TRĂNG (*)
TƯỞNG NHỚ KS. CAO CẤP - DN - NHÀ THƠ
TRẦN GIA THỊNH, HỘI VIÊN HỘI VHNT T. NAM ĐỊNH,
NGUYÊN GIÁM ĐỐC CTY GÀ GIỐNG CHÂU THÀNH
NGUYÊN GIÁM ĐỐC CTY GÀ GIỐNG CHÂU THÀNH
NHÀ THƠ TRẦN GIA THỊNH TẶNG HOA CA SĨ
HÁT BÀI "XUÂN BÊN HỒ VỊ XUYÊN"
NHẠC : NGỌC HÙNG - THƠ: TRẦN GIA THỊNH
DN - NT TRẦN GIA THỊNH RA ĐI ĐỘT NGỘT
HỒI 21H00 NGÀY 18-10-2017 DO MỘT TAI NẠN
GIAO THÔNG, HƯỞNG THỌ 84 TUỔI.
Ảnh: HAI TÁC PHẨM ANH TẶNG TÔI :
DUYÊN THƠ VÀ CA KHÚC
PHỔ THƠ TRẦN GIA THỊNH
Phối "gien" nhân giống đàn gà
Bàn tay dẫn nét bút hoa vẫn tình
Doanh nhân giỏi, kỹ thuật tinh
Lục, bát tuần trải tâm tình... hôm mai...
“Hương quê” để lại cho ai
“... Xa xăm” nỗi nhớ ngóng hoài vầng trăng
“Trong tôi” tặng lại tháng năm
“...Quê hương” đi giữa đêm rằm nhớ nhung
Hữu huynh lỗi hẹn tương phùng
Tám tư xuân mãi ngát cùng “Duyên thơ”
Vành môi trăng lạnh sững sờ
Giọt vàng ứa lệ nhòa thơ khóc người...*
Doanh nhân giỏi, kỹ thuật tinh
Lục, bát tuần trải tâm tình... hôm mai...
“Hương quê” để lại cho ai
“... Xa xăm” nỗi nhớ ngóng hoài vầng trăng
“Trong tôi” tặng lại tháng năm
“...Quê hương” đi giữa đêm rằm nhớ nhung
Hữu huynh lỗi hẹn tương phùng
Tám tư xuân mãi ngát cùng “Duyên thơ”
Vành môi trăng lạnh sững sờ
Giọt vàng ứa lệ nhòa thơ khóc người...*
NAM
ĐỊNH,
19-10-2017
PHẠM QUỐC KHÁNH
Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam
Tỉnh Nam Định
PHẠM QUỐC KHÁNH
Chủ tịch CLB Thơ Việt Nam
Tỉnh Nam Định
______________________
(*) Nhà thơ Trần Gia Thịnh
(1934-2017)
đã xuất bản 5 tập thơ (và 1 tập vừa in xong sau khi nhà thơ mất):
Hương quê – NXBVHTT - 1977
Nỗi nhớ xa xăm –NXBThanh Niên - 2001
Trong tôi – NXBHNV – 2007
Đi giữa quê hương – NXBHNV - 2011
Duyên thơ – NXB Thanh Niên - 2012
Giữa đất trời quê hương - NXB Hội nhà văn - 10/2017
Giữa đất trời quê hương - NXB Hội nhà văn - 10/2017
Và nhiều bài trong các tập thơ in chung.
Nhiều tác phẩm đoạt giải và để lại ấn tượng đẹp. Thơ anh đã được các Nhạc
sĩ Ngọc Hùng, Công Thủy, Huy Tập phổ nhạc được NXB Thanh niên ấn hành. Anh nói là đang
biên tập Tuyển tập thơ "Giữa đất trời quê hương". Và thật là tuyệt vời, giữa lúc buồn thương nhất thì tập thơ của anh cũng được in xong để tặng các bạn thơ đến viếng anh.
KỶ NIỆM MÃI CÒN
MỘT THỜI DOANH NHÂN DANH TỎA VỌNG
MỘT THỦA BÚT NGHIÊN NGHĨA ĐONG ĐẦY
GỬI TRĂNG
Ai lên cung quảng ngàn xa
Cho ta gửi tới Hằng Nga đôi vần
Dẫu chưa hò hẹn ái ân
Nhưng Trăng đã biết bao lần hôn tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét