CẦU VƯỢT BIỂN BAO CÂY ĐÃ DỰNG
NỐI NHÂN TÂM GÌ BẰNG NHỊP CẦU THƠ
(Nhân chương trình TT Mỹ sẽ thăm Việt Nam
(Nhân chương trình TT Mỹ sẽ thăm Việt Nam
tháng 11-2017)
TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG
GẶP TT OBAMA TẠI MỸ
THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
GẶP TT DONAL TRUMP TẠI NHÀ TRẮNG
Nắng hôm chợt chạm cánh diều
Nghiêng chao, gió lẩy câu Kiều lung lay:
"Trời còn có để hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời"(*)
Nền phong nếp hóa xa vời
Thoảng cơn gió tứ tâm người giao thoa
Giao tranh đến đận giao hòa
Tái tình duyên hội hai ta ngộ Kiều
Binh đao nước lửa bấy nhiêu
Tan băng thế kỷ viễn chiều chạm thơ.
Nghiêng chao, gió lẩy câu Kiều lung lay:
"Trời còn có để hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời"(*)
Nền phong nếp hóa xa vời
Thoảng cơn gió tứ tâm người giao thoa
Giao tranh đến đận giao hòa
Tái tình duyên hội hai ta ngộ Kiều
Binh đao nước lửa bấy nhiêu
Tan băng thế kỷ viễn chiều chạm thơ.
VIỆT NAM, 14 - 7 - 2015
__________________________
(*)
Hai câu thơ lẩy Kiều của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc trong tiệc chiêu đãi
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tối ngày 12/7/2015 tại Nhà Trắng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét