KÍNH VONG LINH ÔNG PHẠM VĂN SON
NHÂN
LỄ 49 NGÀY VỀ CÕI VĨNH HẰNG
Hỡi nơi xa ấy có hay
Người đi đã bảy tuần nay không về
Đầy vơi từng ấy não nề
Khói hương hôm sớm bộn bề nhớ thương
Cuối trời gió động lệ vương
Hôm nay lửa mới chạm hương giãi trình
Có ai ngoại luật tử sinh
Cốt sao sống – nghĩa, thác - tình đừng vơi
Chén này ta uống chung hơi
Nửa mời đất khát nửa trời cạn ly
Buồn thêm nữa để mà chi
Xa đông đủ mặt, gần thì thiếu ai
Ở ăn đã thấu trong ngoài
Sầu sương đẫm lá, Bồng Lai nẫu lòng
Người đi chín núi mười sông
Kiếp tròn gửi... kiếp bâng khuâng dáng hình
Phúc ân còn ắp nghĩa tình
Khói hương ấm... độ trần sinh vui vầy...
LIÊM HẢI, 28-5 BÍNH THÂN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét