BẾN NƯỚC CHIỀU THƠ
Nắng tàn , em mới về đây
Thăm căn nhà mát ắp đầy gió sông
Tiếng chim ríu rít sau vườn
Vần thơ ai gọi, vấn vương trong lòng
Một đời phấn bảng, mái trường
Nay về với một tâm hồn thảnh thơi
Tiếng thơ vẫn vọng cùng đời
Bức tranh sống động cùng người sớm hôm
Một miền quê đất Đông Hưng
Có đôi nhà giáo cả vùng biết tên
Danh thơm "Hiệu trưởng" lưu truyền
"Nhà giáo ưu tú" - tấm gương cho đời
Gian nan chật vật bao ngày
Vẻ vang người đã dựng xây phong trào
Tuổi cao càng thấy tự hào
Xây nền đem những tầm cao sáng ngời
Gặp đây xiết kể mừng vui
Ghé bên gương sáng soi đời đàn em
Đó đây thoáng những muộn phiền
Cho em được sẻ giọt buồn nhẹ vơi ...
Hãy tươi lên những niềm vui
Như chim ca giữa vườn đời đầy thơ
Tháng năm Tiên Tổ phụng thờ
Hiếu trung, nhân đức đẹp như trăng rằm
Phúc lành trao chốn từ tâm
Gương đời ắt vượt trăm năm vẫn còn!
KỶ NIỆM 1 NĂM TỚI THĂM NHÀ THƠ,
HỌA SĨ, NHÀ GIÁO ƯU TÚ VŨ NHƯ QUÂN
Ngày 05 tháng 7 năm 2012
0 nhận xét:
Đăng nhận xét