CẢM TẠ THI HUYNH (*)
Kính tặng Thi huynh Hoàng Việt Kiều
Cảm tạ thi huynh nét bút hoa
Đẹp tấm chân tình bấy thiết tha
Nghĩa nước tình quê bao đằm thắm
Quyện với hồn thơ những đậm đà
Nơi xa ân tình luôn ấm mãi
Muôn nơi đâu sánh nghĩa quê nhà
Tuế niên dù hết cơ thăng tiến
Vẫn đầy cơ hội hoạ thi ca.
Nam Định, ngày 05 tháng 12 năm 2011
Phạm Quốc Khánh
(*) Đây là bài thơ cảm ơn sau khi nhận được bài thơ tặng dưới đây:
KÍNH TẶNG THI HỮU PHẠM QUỐC KHÁNH
Dòng dõi thi thư bậc thế gia
Phong lưu thanh nhã vẻ hào hoa
Đầu tư kế hoạch tài tăng tiến
Hạnh phúc gia phong lộc vượng đa
Đất nước kỳ quan từng vãng cảnh
Giang sơn thắng tích đã kinh qua
Quê hương tình nghĩa thêm sâu đậm
Sự nghiệp hanh thông tiến phát xa.
Liêm Hải, ngày 15 tháng 11 năm 2011
Hoàng Việt Kiều
0 nhận xét:
Đăng nhận xét