Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013
HÀNH TRÌNH VỀ CÔN ĐẢO
HÀNH TRÌNH VỀ CÔN ĐẢO
Thành Nam gió dịu trời êm
Bình minh sáng nén hương bên tượng đài
Thành tâm ghi nhớ ơn Người
Thỉnh cầu Đức Thánh thuận xuôi an toàn
Đường dài trường mạnh đôi chân
Ra cùng Côn Đảo muôn ngàn yêu thương
Xa vời sóng gió trùng dương
Hận thù rửa sạch nên hòn ngọc xinh
Mang tình những Cựu chiến binh
Hiểu thêm quá khứ muôn nghìn thương đau
Quê ta nghĩa nặng tình sâu
Bái hồn liệt sĩ dạt dào hùng ca
Gông xiềng, tù ngục, đòn tra
Cực hình càng chói sáng loà tâm can
Máu hồng thấm đất Việt Nam
Xương rơi ghi tạc ngọc vàng hiếu trung
Tri ân liệt sĩ anh hùng
Chiến binh noi tấm gương trong đời đời!
Côn Đảo, ngày 12 tháng 6 năm 2011
0 nhận xét:
Đăng nhận xét