TRỞ LẠI BÀ NÀ
Hôm nay trở lại Bà Nà
Cáp treo vờn gió bao la giữa trời
Hai đường cáp kéo song đôi
Địa xanh, thiên sáng... tài... người đầu tư
Một vùng đồi núi hoang vu
Thành vùng sinh thái đẹp như ...Thiên đàng...
Khách năm châu, bạn bốn phương
Muôn người tấp nập, muôn lòng xốn xang
Bà Nà xinh đẹp thênh thang
Ẩn mây dáng núi dịu dàng thiết tha
Mai về nhớ mãi Bà Nà
Rượu hầm, cảnh Phật, đời... hòa xứ Tiên
Dáng ai ... đằm thắm tươi duyên
Về rồi... chắc lại mong lên Bà Nà...
Bà Nà, 12 tháng 7 năm 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét