THÂN TẶNG ANH TRẦN LINH
NGUYÊN CHÁNH TÒA HÌNH SỰ
TÒA ANH NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Vũ Xuyên vốn đất Yên Dương,
Tiếp bước cha, sớm lên đường tòng quân
Đời vừa mười tám tuổi xuân
Anh vào Đảng giữa chiến trường gian nan
... Về làm Thẩm phán - cầm cân
Nguyện tâm với một "Bao Công" giúp đời...
... Lớn từ củ chuối, sắn khoai
"Thứ nam"... gánh trọn
vai người "Trưởng nam"
Tụ đoàn, thu xếp cho em
Ổn gia , yên vị, đẹp êm mọi bề
Chân thành thắm thiết bạn bè
Nghĩa tình chung thuỷ sớm khuya, trong ngoài
Tự hào hai đứa con trai
Vợ hiền, con cái nên người giỏi giang
Đâu cần ao ước gì hơn
"Chánh Toà" vẫn sống
khiêm nhường thảnh thơi
Chia tay công sở về rồi
Mà tình vẫn đậm lòng người, dưới, trên
Sáng chữ "Tâm", đẹp chữ "Tình"
Nên thơ giản dị như anh với đời ...
NAM ĐỊNH, 05 -2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét