CÔ GÁI VĂN THƯ
Cô gái xinh tươi! Anh hát tặng em
Ơi, cô văn thư thật dịu dàng
Nghề em đơn sơ như quyển vở
Ngày lại ngày cùng đất nước sang trang...
Từ em, truyền khắp nẻo thông tin
Tới khắp muôn nơi mở tầm nhìn...
Bàn tay em lướt cùng bàn phím
Như hoà cung đàn, sáng niềm tin...
Mỗi lần khách vào tới nơi đây
Câu chào tươi rói - một nụ cười
Trao dấu son, trao niềm tin chói đỏ
Trao công văn - trao nhiệm vụ - niềm vui!
Yêu đời lắm, em thường khe khẽ hát
Đôi môi tươi thắm nụ hồng xinh
Tà áo trắng như tình em trong sáng
Một tâm tình dịu mát tựa bình minh...
Đây"Điện khẩn", đây công văn "Hoả tốc"
Bàn tay thoăn thoắt, đôi chân nhẹ như mây
Muôn việc chẳng nhớ tên đều là nhiệm vụ
Em vẫn không quên một cuộc hẹn chiều nay...
Nam Định, ngày 12 - 4 - 2008
0 nhận xét:
Đăng nhận xét