Thơ có vần , đối có đôi
Thăng Long quấn quýt hồn người, ý thơ
Thi nhân sánh bước bên hồ
Thi nhân sánh bước bên hồ
Vần soi đáy nước, dáng thơ bồng bềnh
Chiều xuân bóng ngả chông chênh
Thoáng trông ai bước một mình lẻ loi
Dường như câu lục chơi vơi
Lang thang câu bát góc trời xa xa
Nguyên tiêu, thơ đến mọi nhà
Bát về bên lục , vỡ òa ngày thơ ...
Thoáng trông ai bước một mình lẻ loi
Dường như câu lục chơi vơi
Lang thang câu bát góc trời xa xa
Nguyên tiêu, thơ đến mọi nhà
Bát về bên lục , vỡ òa ngày thơ ...
04 - 3 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét