Dễ thương như thể nhành cây
Tươi xinh ăm ắp xuân đầy sắc hoa
Nét môi cười ấm giọng ca
Tiếng ru êm ái mặn mà thân thương
Cửa nhà làng xóm, quê hương
Tiếng ru êm ái mặn mà thân thương
Cửa nhà làng xóm, quê hương
Bàn tay vun những yêu thương tháng ngày
Xinh xinh tà áo em bay
Áo nâu dáng lúa , luống cày vun chăm
Qua thời quên cả tháng năm
Bước đi theo nghiệp doanh nhân vẫn giòn
Bước đi theo nghiệp doanh nhân vẫn giòn
Học kinh doanh, tập bán buôn
Dày công mà cũng thành công bất ngờ...
Em là cả một nguồn thơ
Xây đời , dựng đẹp ước mơ gia đình
Xây đời , dựng đẹp ước mơ gia đình
Nước non giàu mạnh văn minh
Có công em đẹp , có tình em cao
Có công em đẹp , có tình em cao
Tháng Ba, mùng Tám vui sao
Tặng em, anh kết vần vào làm hoa ...
NAM ĐỊNH, 06 - 3 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét