NHÀ THƠ TRẦN VĂN ĐÀO, HÀNG XÓM NHÀ CỤ TÚ XƯƠNG
TỪ PHƯỜNG VỊ HOÀNG SANG DỰ VÀ PHÁT BIỂU,
ĐỌC THƠ MỪNG CLB THƠ BÊN DÒNG SÔNG VỊ (PHƯỜNG VỊ XUYÊN)
CÁC HỘI VIÊN CLB THƠ BÊN DÒNG SÔNG VỊ ĐỀU CÓ THƠ
ĐỌC HOẶC NGÂM TRONG BUỔI HỌP MẶT
KỶ NIỆM 68 NĂM ''NGÀY THƠ VIỆT NAM''
Ngày xuân họp hội phường nhà
Mà nghe thơ phú đậm đà nên duyên
Phường nay tên gọi Vị Xuyên
Trên quê cụ Tú, cái tên đã lừng
Nghe thơ xao xuyến vô cùng
Đào mai cúc nở bên tùng ngắt xanh
Xốn xang nàng sánh vai anh
Rộn ràng biển đảo, tâm tình phố, quê...
Phường chúc rượu, tặng ''lì xì''
Đáng khen đất gốc biết vì văn chương
Cảm ơn hội, cảm ơn phường
Cảm hồn cụ Tú quê hương Nam thành
Hẳn là năm mới an lành
Ất Mùi giàu tứ sẽ thành nhiều thơ...
PHƯỜNG VỊ XUYÊN, TP. NAM ĐỊNH
02 - 3 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét