ĐƯỜNG QUÊ
Ảnh: INT.C
Xuân lại về đây với cố hương
Vui nay tỏa sáng những con đường
Mênh mang kỷ niệm thời nhung nhớ
Dào dạt tình trong những luyến thương
Mảnh đất bao năm bừng vạn nẻo
Nỗi niềm thời buổi mở đa phương
Lòng ai xao xuyến thơ còn đượm
Pha trộn vui buồn tứ vấn vương ...
LIÊM HẢI, 03 - 2015
-----------------(*) Họa bài thơ của nhà thơ Vũ Ngọc Miên, nhà thơ của quê hương Liêm Hải, huyện Trực Ninh:
SAY THƠ ĐƯỜNG
Xuân sang cảnh đẹp, sắc đưa hương
Say với vần thơ thể luật đường
Dệt tứ gieo vần, khơi nỗi nhớ
Đan câu xướng họa, dậy niềm thương
Bút hoa lướt nhẹ, bay trăm nẻo
Nghiên ngọc đậm đà, tỏa bốn phương
Khúc nhạc đường thi, tình thắm đượm
Nghĩa sâu lưu mãi, dạ tơ vương.
(Trích trong tập TÂM ĐỜI 2 - in tháng 01 - 2015)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét