ĐÁO QUA XƯỚNG HỌA CỦA BA MIỀN
ĐÔI CÂU GỬI LẠI ĐỂ TRAO DUYÊN
THĂM VƯỜN (*)
Hiếu kỳ thứ ấy ối người xem
Cũng bởi mấy tay sắp chết thèm
Dưa chuột giữa mùa đang độ rắn
Bưởi chua bánh tẻ nắn chưa mềm
Bột canh khẽ nhấm nghe đầm đậm
Nhãn hiệu giật mình chẳng thấy tem
Cùng quả ở nhà lâu chẳng nếm
Cớ sao cứ thích quả vườn em.
NAM ĐỊNH, 22 - 3 - 2015
-----------------------------
(*) Họa bài thơ của Phạm Thị Lệ Dung:
ƯA CỦA LẠ
Vườn bên hoa trái lắm người xem
Khách đến trông vô thấy cũng thèm
Cam ngọt căng tròn sờ vẫn cứng
Chuối thơm dài mập nắn hơi mềm
Ghé môi thơm đóa đang khai nụ
Trố mắt nhìn nàng mới dán tem
Có phải mấy chàng ưa của lạ
Vườn nhà chẳng khoái, khoái vườn em.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét