NHÂN ĐỌC MẤY BÀI TRONG TẬP THƠ
''ÁO TRẮNG'' CỦA TRẦN THỊ TẬP
ĐỪNG GHEN (*)
Gieo vần, gặt lấy mùa ghen
Quả sầu em chịu, thơ đem tặng đời
Tứ trao rước họa vào người
Trách thơ sao vội tin lời không đâu.
THÀNH NAM, 22 - 3 - 2015
THÀNH NAM, 22 - 3 - 2015
--------------------------------------
(*) Họa bài thơ của Trần Thị Tập:
BÁC SĨ - NHÀ GIÁO - NHÀ THƠ TRẦN THỊ TẬP
GHEN
Giá bao nhiêu một chút ghen
Em không mặc cả giữa phiên chợ đời
Đổ oan cho số phận người
Tình yêu chết bởi những lời không đâu.
(Trang 41 - Trích trong tập thơ ''Áo trắng''
- Trần Thị Tập - NXB Hội nhà văn - 2008)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét