KHỔ VÌ HAI CHỮ "ĐA TÀI"
HỌA TRANH ĐÃ GIỎI CÒN NÀI LÀM THƠ
HỌA TRANH ĐÃ GIỎI CÒN NÀI LÀM THƠ
HỌA SĨ, THI SĨ LÊ TIẾN VƯỢNG - TRƯỞNG PHÒNG
THIẾT KẾ BÁO "THIẾU NIÊN TIỀN PHONG"
TẶNG LÊ TIẾN VƯỢNG
MỪNG ĐÓN TẬP THƠ THỨ BA
"LỤC BÁT KHÓC CƯỜI" CỦA LÊ TIẾN VƯỢNG
Chờ xem "LỤC BÁT KHÓC CƯỜI"
Sợ già nhưng vẫn đang tươi lắm mà
Chú Lê Tiến Vượng nhà ta
Khổ vì nét trẻ , rườm rà tóc râu
Khối em mất ngủ đêm thâu
Toàn mê mẩn nhớ bộ râu của chàng...
THÀNH NAM, 24 - 8 - 2015
Sợ già nhưng vẫn đang tươi lắm mà
Chú Lê Tiến Vượng nhà ta
Khổ vì nét trẻ , rườm rà tóc râu
Khối em mất ngủ đêm thâu
Toàn mê mẩn nhớ bộ râu của chàng...
THÀNH NAM, 24 - 8 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét