Tựa sông Ngân, cách đôi bờ
Đôi mình biết đến bao giờ về chung Đầu nguồn hẹn với cuối sông
Cứ thăm thẳm một niềm mong tháng ngày
"Ngày đàng... gang nước" xưa nay
Lũ to , gió lớn càng dày ước ao
Vành trăng - thuyền giữa ngàn sao
Bên thơ chắp những khát khao làm chèo ...
Đôi mình biết đến bao giờ về chung Đầu nguồn hẹn với cuối sông
Cứ thăm thẳm một niềm mong tháng ngày
"Ngày đàng... gang nước" xưa nay
Lũ to , gió lớn càng dày ước ao
Vành trăng - thuyền giữa ngàn sao
Bên thơ chắp những khát khao làm chèo ...
THÀNH NAM, 12 - 8 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét