VỀ LÀNG THÈM MỘT LŨY TRE
CHỢT NGHE ANH TÚ BÁNH CHÈ GIEO THƠ
Tre thì đẹp, măng lại ngon
Đất quê nay hiếm chẳng còn tìm ra
Công xưa cha mẹ, ông bà
Trồng tre giữ đất , nay đà hết trơn
Nửa vui, làng đỡ nghèo hơn
Nửa buồn, xóm cũ sạch trơn tre rồi...
Đất quê nay hiếm chẳng còn tìm ra
Công xưa cha mẹ, ông bà
Trồng tre giữ đất , nay đà hết trơn
Nửa vui, làng đỡ nghèo hơn
Nửa buồn, xóm cũ sạch trơn tre rồi...
Dáng luôn thẳng tắp giữa đời
Tre như khí phách con người Việt Nam
Nay đà vắng lũy tre làng
Tre như khí phách con người Việt Nam
Nay đà vắng lũy tre làng
LIÊM HẢI, 13 - 8 - 2015
--------------------
(*) Nhân đọc bài thơ của nhà thơ Tú Bánh Chè trên Facebook:
TRE
Xanh um mát rượi những trưa hè
Ken dày thành bụi cây bền vững
Mọc thẳng nên hình dáng mãi khoe
Lá mỏng dịu dàng câu hát mẹ
Thân gầy giản dị giấc mơ quê
Một đời lam lũ thương măng nhỏ
Áo mặc nhường con bóng chở che.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét