MÌNH TỪ CÁT BỤI MÀ NÊN
MẸ CHA SINH DƯỠNG ĐẮP NỀN, DÀY ÂN
THÁNG NÀY ĐỀN NGHĨA DƯƠNG - ÂM
HÓA VÀNG, ĐỐT MÃ, DƯƠNG TRẦN THỂ TÂM
MẸ CHA SINH DƯỠNG ĐẮP NỀN, DÀY ÂN
THÁNG NÀY ĐỀN NGHĨA DƯƠNG - ÂM
HÓA VÀNG, ĐỐT MÃ, DƯƠNG TRẦN THỂ TÂM
Con là giọt máu mẹ cha
Tử sinh ly biệt thật là xót đau
Con trong trời rộng, nhà lầu
Mẹ cha nằm đất bùn sâu lạnh lùng
Đời con áo ấm chăn bông
Mẹ cha gió rét giữa đồng hoang vu
Nên dương trần dựng ước mơ
Mũ rơm, áo giấy, giầy mo gửi người
Tri ân, tháng Bảy tới rồi
Vu lan đốt mã dâng Người cõi âm
Mã vàng gói hiếu gửi tâm
Lòng lành con trẻ đền ân sinh thành!
Tử sinh ly biệt thật là xót đau
Con trong trời rộng, nhà lầu
Mẹ cha nằm đất bùn sâu lạnh lùng
Đời con áo ấm chăn bông
Mẹ cha gió rét giữa đồng hoang vu
Nên dương trần dựng ước mơ
Mũ rơm, áo giấy, giầy mo gửi người
Tri ân, tháng Bảy tới rồi
Vu lan đốt mã dâng Người cõi âm
Mã vàng gói hiếu gửi tâm
Lòng lành con trẻ đền ân sinh thành!
THÀNH NAM, 15 - 8 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét