NHÂN ĐỌC 2 BÀI XƯỚNG HỌA NHẤT VẬN
CỦA 2 NHÀ THƠ NGUYỆT THANH VÀ
TÚ BÁNH CHÈ NÓI VỀ CÂY XẤU HỔ (*)
CÂY CỎ DẠI MANG TÊN XẤU HỔ (MẮC CỠ),
HAY LÀ CÂY TRINH NỮ
Chỉ với hai tên của một loài
Thân thì mảnh dẻ, nhánh toàn gai
Đặt thơ nhất vận nghe mà ngại
Chọn món thất ngôn nghĩ cũng tài
Thi sĩ đối nhau nhìn thật khoái
Danh nhân xướng họa thấy chăng ai
Văn chương tô điểm loài cây dại
Mà ý sâu xa cứ nhớ hoài ...
THÀNH NAM, 06 - 8 - 2015
-------------------------------------
(*) Mời các bạn đọc hai bài thơ xướng họa nhất vận về cây xấu hổ:
NGUYỆT THANH
An bày số phận phủ mầm gai
Mắc Cỡ loài hoa chạm cảnh dài
Lũng vắng vươn chồi thân nhỏ dại
Non ngàn mượt lá rễ mềm dai
Âm thầm rạng sáng lùa mây trải
Lặng lẽ chiều hanh thả gió cài
Sống cuộc vô thường luân chuyển mãi
Yên bình mỗi chốn đẹp ngày mai.
Mắc Cỡ loài hoa chạm cảnh dài
Lũng vắng vươn chồi thân nhỏ dại
Non ngàn mượt lá rễ mềm dai
Âm thầm rạng sáng lùa mây trải
Lặng lẽ chiều hanh thả gió cài
Sống cuộc vô thường luân chuyển mãi
Yên bình mỗi chốn đẹp ngày mai.
06/8/2015
Bài họa:
CÂY TRINH NỮ
TÚ BÁNH CHÈ
Trời đã sinh em phận nhỏ gai
Đặt tên Trinh Nữ lá thanh dài
Ven đường lúp xúp vươn cành dại
Mặt đất lan tràn bám rễ dai
Sương gió giãi dầu còn nắng trải
Bão giông vùi dập vẫn hoa cài
Vô duyên"xấu hổ" nên đành mãi
Khép lại niềm riêng để một mai.
Đặt tên Trinh Nữ lá thanh dài
Ven đường lúp xúp vươn cành dại
Mặt đất lan tràn bám rễ dai
Sương gió giãi dầu còn nắng trải
Bão giông vùi dập vẫn hoa cài
Vô duyên"xấu hổ" nên đành mãi
Khép lại niềm riêng để một mai.
06/8/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét