KÍNH DÂNG HƯƠNG HỒN
NHÀ THƠ TÚ XƯƠNG (*)
MỘ NHÀ THƠ TRẦN TẾ XƯƠNG
(05/9/1870 - 29/01/1907)
(05/9/1870 - 29/01/1907)
TẠI CÔNG VIÊN VỊ XUYÊN - THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Thi sĩ , hồn xưa cứ mãi bay
Danh thơm thơ tứ vẫn dâng đầy
Danh thơm thơ tứ vẫn dâng đầy
Văn chương in dấu qua thời trước
Con cháu lưu truyền đến tận nay
Nghĩa khí Thành Nam, nghe muốn đắm
Nghĩa khí Thành Nam, nghe muốn đắm
Anh tài đất Việt, gặp chừng say
Nắm xương ngàn thủa không hề nát
Muôn khách cúi đầu Cụ Tú đây .
THÀNH NAM, 27 - 8 - 2015
------------------------------
(*) Bài thơ cảm, đồng thời cũng là bài họa lại bài thơ dưới đây:
VIẾNG MỘ CỤ TÚ XƯƠNG
Nằm giữa muôn xanh nắng trải đầy
Bia dựng còn ghi lời thuở trước
Cây trồng vẫn tỏa bóng hôm nay
Câu thơ sông Vị hồn quê vọng
Tiếng hát cô đầu dạ khách say
Hồ thoảng gió chiều mơn sóng nước
Ru tình bao khách viếng thăm đây.
(Bài thơ trên Facebook của tác giả TÚ BÁNH CHÈ)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét