Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

THƠ THẨN (*)

BẾN SÔNG VỚI MỘT CON ĐÒ
ĐỂ LƯU DẤU HẸN LỜI HÒ NHÂN DUYÊN 
THÁNG NĂM NƯỚC CHẢY DƯỚI THUYỀN 
LÀM SAO THẤU HẾT NỖI NIỀM TRONG AI...



Hình ảnh có liên quan
CÔ LÁI ĐÒ BẾN SÔNG QUÊ



     Thơ tôi vun mãi chẳng đầy
Duyên còn giăng mắc nợ vay hẹn thề
    Nghiêng chiều tha thẩn bến quê
Thả hồn theo gió thơ về tìm nhau...



THÀNH NAM, 09 - 8 - 2017
--------------------------------
(*) Từ một câu chuyện tình có thật của nhà thơ Huy Vạn, một hội viên CLB Thiên Trường thành phố Nam Định: Anh là một viên chức, chị là cô lái đò duyên dáng và rất dịu dàng. Ngày ngày, anh đi lại qua sông và mối nhân duyên đến tự lúc nào. Hai người nay đã ở tuổi bát tuần mà tình vẫn thiết tha, đằm thắm.

Trưởng ban thơ Hải Ba hiểu câu chuyện đó và tặng đôi anh chị bài thơ:


              ĐÒ ĐẦY


   Xưa yêu nghiêng chuyến đò đầy
Dòng êm mái ngọt chèo say bến thề
   Chiều nay mềm nắng sông quê
Chạm tay vào nhớ lối về tim nhau.
Hải Ba


   Liên tưởng về một câu chuyện có nét gì đó giông giống câu chuyện tình trên, nhưng kết cục lại không được như hai anh chị trong bài thơ của anh Hải Ba mà chỉ để lại một nỗi niềm man mác mỗi khi chiều về... Điều đó khiến tôi xúc cảm họa lại bài thơ của anh Hải Ba để gửi chút tâm tư chia sẻ cùng các bạn bằng bài THƠ THẨN  nói trên.

  * Và ngay sau khi đọc bài thơ và câu chuyên tình đó, tôi đã đón được cảm nhận của anh Trần Như Chuyên với những lời như sau: 
    Một cô lái đò như mô tả vậy thì đâu phải chỉ có mình anh xiêu lòng :

              PHẢI LÒNG
    Phải lòng một nẻo sông quê
Vô tình nghiêng hết câu thề đầy vơi
   Mái chèo đùa nước lả lơi
Bao nhiêu qua bấy cuộc đời đều nghiêng...

 TRẦN NHƯ CHUYÊN

    * Còn anh Thanh Sơn Bùi Nguyễn thì lại cảm nhận bằng bài thơ thủ vĩ nguyên vần góp vui như sau:


                 TÌNH QUÊ
 
    Thơ ai đang khát giọt đầy
Duyên xưa còn nợ phải vay trả thề
   Nghiêng đong đầy đặn tình quê
Thả chơi vơi hết mà về bên nhau !


 THANH SƠN BÙI NGUYỄN 

Xin cảm ơn những cảm nhận và bài họa rất đạt và rất đẹp của các anh Trần Như Chuyên, Thanh Sơn Bùi Nguyễn và trân trọng giới thiệu cùng các bạn.


































0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.