CẢM ƠN BẠN ĐỌC GẦN XA ĐÃ GHÉ THĂM
MỪNG "TRANG THƠ PHẠM QUỐC KHÁNH"
ĐÓN NHẬN NỬA TRIỆU LƯỢT BẠN ĐỌC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP
(đến 7h00, 14 - 8 - 2017)
|
Số lượt xem hôm nay:
|
827
|
Số lượt xem hôm qua:
|
220
|
Số lượt xem tháng
trước:
|
11.934
|
Lịch sử số lượt xem toàn
thời gian:
|
500.065
|
TOP10 QUỐC GIA TRUY CẬP TRANG THƠ
(Tính đến 7h00, 14 - 8 - 2017)
Hoa
Kỳ
|
252.431
|
Việt
Nam
|
211.410
|
Malaysia
|
5.831
|
Trung
Quốc
|
4.734
|
Đức
|
1.315
|
Nhật
Bản
|
1.023
|
Pháp
|
989
|
Nga
|
898
|
Bồ
Đào Nha
|
620
|
Ukraina
|
283
|
Bình minh ríu rít mở lòng
Buồn vui san sẻ đục trong xuôi về
Tâm tình gói nghĩa sơn khê
Tung theo cánh sóng dãi dề thấp cao
Tình theo năm tháng tuôn trào
Nắng mưa chưng cất... ngọt ngào sẻ chia
Đong đầy nửa triệu sớm khuya
Tắm dương soi nguyệt chẳng hề thấy xa
Mỗi dòng đôi cảm thiết tha
Hòa thành xao động - món quà tâm giao
Dù chưa giáp mặt lần nào
Tâm hồn vẫn thấy xôn xao nồng nàn
Mỗi lần đón bạn ghé sang
Trang vui rạo rực tựa nàng đón hoa
Ban mai rộn tiếng chim ca
Vần thơ mộc nối tình ta thêm gần
Buồn vui san sẻ đục trong xuôi về
Tâm tình gói nghĩa sơn khê
Tung theo cánh sóng dãi dề thấp cao
Tình theo năm tháng tuôn trào
Nắng mưa chưng cất... ngọt ngào sẻ chia
Đong đầy nửa triệu sớm khuya
Tắm dương soi nguyệt chẳng hề thấy xa
Mỗi dòng đôi cảm thiết tha
Hòa thành xao động - món quà tâm giao
Dù chưa giáp mặt lần nào
Tâm hồn vẫn thấy xôn xao nồng nàn
Mỗi lần đón bạn ghé sang
Trang vui rạo rực tựa nàng đón hoa
Ban mai rộn tiếng chim ca
Vần thơ mộc nối tình ta thêm gần
Bạn vàng, mãi nguyện là xuân
Để hồn cùng ngát muôn lần bên thơ...
VIỆT NAM, 14-8-2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét