BIẾT BAO NHIÊU THỨ DẠI KHỜ
ĐẦU VƯƠNG MUỐI RẮC VÌ THƠ ĐÃ NHIỀU
ĐÁNH VẦN KHÔNG TRỌN CHỮ "YÊU"
CÒN MƠ VƯỚNG PHẢI NÀNG KIỀU ... LẠ CHƯA?
Ô kìa Vượng nói vu vơ
Mà nghe gió cũng mấy cô phải lòng
Hẹn nồm nam, bỏ gió đông
Heo may hờn dỗi bẻ cong nắng chiều...
Mà nghe gió cũng mấy cô phải lòng
Hẹn nồm nam, bỏ gió đông
Heo may hờn dỗi bẻ cong nắng chiều...
THÀNH NAM, 12- 8 - 2017
______________________(*) Mời xem bài thơ của họa sĩ, nhà thơ Lê Tiến Vượng:
Ô KÌA
HỌA SĨ NHÀ THƠ LÊ TIẾN VƯỢNG
Ô kìa con sóng ngu lâu
Nô đùa bạc trắng cả đầu không hay
Ô kia ngọn gió heo may
Thu còn chưa đến, đã lay lá vàng
Có người hẹn mãi chả sang
Người ta lấy vợ, lại màng với mơ
Ô kìa có kẻ dại khờ
Đêm đêm dứt tóc tìm thơ trên đầu
Ô kia có một chiếc cầu
Dê đen, dê trắng đã lâu không về
Ô kia có cái bùa mê
Người đi bảo có, người về …bảo không.
Tháng 8-2017
LÊ TIẾN VƯỢNG
LÊ TIẾN VƯỢNG
0 nhận xét:
Đăng nhận xét