LŨ Ở MƯỜNG LA
Rầm...
Lũ quét ập
rợn người
Tan hoang
chiếu đất
màn trời... xót xa!
Sạt đồi, lở núi
trôi nhà
Thương đau quằn quại đổ qua bản nghèo
Mường La
tang trắng gieo neo
Nỗi rừng
khô kiệt bóng chiều
luống đau...
15-8-2017
GỬI VỀ MƯỜNG LA
THIÊN TAI LŨ LỤT, SẠT LỞ ĐẤT ẬP XUỐNG,
MƯỜNG LA VÀ NHIỀU VÙNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC
LÂM VÀO THẢM HỌA, ĐANG CẦN TRỢ GIÚP, SẺ CHIA
LÂM VÀO THẢM HỌA, ĐANG CẦN TRỢ GIÚP, SẺ CHIA
LŨ ỐNG, LŨ QUÉT ẬP VỀ BẤT NGỜ
GIAO THÔNG TẮC NGHẼN,
CÁC BẢN LÀNG BỊ CÔ LẬP
CÁC BẢN LÀNG BỊ CÔ LẬP
NHÀ CỬA BỊ HỦY HOẠI HOANG TÀN
HẬU QUẢ NẶNG NỀ
CẦN NHIỀU CÔNG SỨC KHẮC PHỤC
NHIỀU GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI THÂN
BỊ LŨ CUỐN TRÔI
BỊ LŨ CUỐN TRÔI
Thiên tai ập xuống rợn người
Bỗng dưng chiếu đất màn trời xót xa
Người trôi, tìm mãi chưa ra
Quặn đau con trẻ mất nhà bơ vơ
Bò trâu xác nổi vật vờ
Cơm ăn nước uống bất ngờ sạch trơn
Lá lành ... lá rách... yêu thương
Sẻ san tấm áo bát cơm cứu người
Con Rồng, miền ngược miền xuôi
Qua cơn hoạn nạn, đầy vơi nghĩa tình
Mong trời đất sớm yên bình
Căn nhà dựng lại bản mình lại vui.
Bỗng dưng chiếu đất màn trời xót xa
Người trôi, tìm mãi chưa ra
Quặn đau con trẻ mất nhà bơ vơ
Bò trâu xác nổi vật vờ
Cơm ăn nước uống bất ngờ sạch trơn
Lá lành ... lá rách... yêu thương
Sẻ san tấm áo bát cơm cứu người
Con Rồng, miền ngược miền xuôi
Qua cơn hoạn nạn, đầy vơi nghĩa tình
Mong trời đất sớm yên bình
Căn nhà dựng lại bản mình lại vui.
NAM ĐỊNH, 17 - 8 - 2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét