THU NHƯ NHỚ HẸN HÔM NÀO
PHẤT PHƠ TÀ ÁO GHÉ VÀO HỎI THƠ
LỜI YÊU NĂM ĐỢI THÁNG CHỜ
PHẤT PHƠ TÀ ÁO GHÉ VÀO HỎI THƠ
LỜI YÊU NĂM ĐỢI THÁNG CHỜ
NGÀY VUI ĐÃ CHỌN XE TƠ DUYÊN LÀNH
(Tập 3 Thơ Tình Mùa Thu đã in xong và
ngày Giao lưu Thơ tình mùa thu lần thứ ba
đã ấn định vào 23+24/8/2017)
ngày Giao lưu Thơ tình mùa thu lần thứ ba
đã ấn định vào 23+24/8/2017)
Nhớ em... gói chút thơ tình
Hương Cau lay động, rung rinh gió chào
Đêm tương tư cứ nao nao
Trở mình, viết gửi khát khao cho mình
Nỗi niềm đắm đuối vô hình
Cứ thầm ao ước ... ta mình trao duyên
Đáy hồn ủ kín niềm riêng
Mỏi mong ngày ngỏ góc miền ngẩn ngơ
Cõi tình e ấp ngày xưa
Vỗ vương vấn, gió... lẳng lơ... đa tình...
Hương Cau lay động, rung rinh gió chào
Đêm tương tư cứ nao nao
Trở mình, viết gửi khát khao cho mình
Nỗi niềm đắm đuối vô hình
Cứ thầm ao ước ... ta mình trao duyên
Đáy hồn ủ kín niềm riêng
Mỏi mong ngày ngỏ góc miền ngẩn ngơ
Cõi tình e ấp ngày xưa
Vỗ vương vấn, gió... lẳng lơ... đa tình...
Xế chiều đi vớt bình minh
Sóng tim cộng hưởng, gió tình buông lơi...
San câu, chia chữ, thả lời
Thịnh Long, biển cũng nhoẻn cười đêm thu...
Sóng tim cộng hưởng, gió tình buông lơi...
San câu, chia chữ, thả lời
Thịnh Long, biển cũng nhoẻn cười đêm thu...
THÀNH NAM, 05 - 8 - 2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét