KỶ NIỆM 10 NĂM "ĐÊM THƠ MIỀN CHÂN SÓNG"
TẠI KHU DU LỊCH THỊNH LONG, HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
Miên man sóng vỗ Biển Đông
Mà ta cứ thấy
Thịnh Long mặn mà
Tiếng ai trong gió vang xa
Rừng dương vi vút điệu ca không lời
Núi về thấy biển chẳng vơi
Phố về càng thấy hồn người
mênh mang
Rừng dương vi vút điệu ca không lời
Núi về thấy biển chẳng vơi
Phố về càng thấy hồn người
mênh mang
Một miền văn hóa vẻ vang
Vùng nông thôn mới vững vàng đi lên
Đường xa tôn móng xây nền
Một thành phố trẻ nối liền biển sông
Vùng nông thôn mới vững vàng đi lên
Đường xa tôn móng xây nền
Một thành phố trẻ nối liền biển sông
Đêm thơ thức tỉnh Biển Đông
Mười năm tiếng sóng xưa không hề mờ
Mười năm tiếng sóng xưa không hề mờ
Ta mình chung họa bài thơ
Đêm miền chân sóng hát chờ trăng lên
Đêm miền chân sóng hát chờ trăng lên
Thất tuần vẫn đậm đà duyên
Mai về nhung nhớ nở thêm bao vần
Mai về nhung nhớ nở thêm bao vần
Đêm hè ngan ngát tình xuân
Thịnh Long lại sáng
bao lần cùng thơ...
Thịnh Long lại sáng
bao lần cùng thơ...
Mình về ta lại hẹn chờ
Vòng tay ấm áp ... vần thơ dâng tràn...
Vòng tay ấm áp ... vần thơ dâng tràn...
THỊNH LONG, 09-8-2017
GIÃ BẠN "ĐÊM THƠ..."
Đêm thơ... chạm ánh bình minh
Nghe con sóng hát tự tình cùng ta
Mình về lòng chẳng hề xa
Vần thơ vương vấn như là đâu đây...
THỊNH LONG, 11- 8 - 2017

0 nhận xét:
Đăng nhận xét