NHÂN ĐỌC BÀI THƠ "CỎ MAY"
CỦA LÊ DŨNG (*)
Bờ đê đã lát bê tông
Heo may, ngồi, đứng cũng không dính gì
Trăng mờ, hẹn cũ thầm thì
Áo thu chẳng phải bận vì cỏ may ...
Trăng mờ, hẹn cũ thầm thì
Áo thu chẳng phải bận vì cỏ may ...
THÀNH NAM, 20 - 7 - 2015
--------------------------------
(*) Bài thơ của Lê Dũng:
CỎ MAY
Thu xưa lại gọi ta về
Bờ đê cong gió bốn bề heo may
Bao năm gặp lại chốn này
Áo em kìa! Lại cỏ may dính đầy.
Bao năm gặp lại chốn này
Áo em kìa! Lại cỏ may dính đầy.
(Trích Tạp chí "Tháp bút số 23", trang 20 - CLB Văn học - Trung tâm văn hóa TP. Hà Nội - NXB Thế giới)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét