skip to main
|
skip to sidebar
Pages
Trang chủ
Giới thiệu
Thơ
Thơ phổ nhạc
Audio
Video
Ảnh
Góc văn nghệ
Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015
ỈU TRỜI
Không gian buông tứ dỗi hờn
Cánh chim trời cũng nhuốm buồn không bay
Phai chiều, ỉu mặt chau mày
Nỗi niềm thương nhớ giãi bày cùng ai ...
THÀNH NAM, 16 - 7 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Search
Tác Giả
Nhà thơ Phạm Quốc Khánh
Video
Bảo trợ bởi Thi Đàn Việt Nam
Bài đăng phổ biến
Lưu trữ website
►
2019
(13)
►
tháng 3
(4)
►
tháng 2
(4)
►
tháng 1
(5)
►
2018
(100)
►
tháng 12
(5)
►
tháng 11
(9)
►
tháng 10
(5)
►
tháng 9
(7)
►
tháng 8
(6)
►
tháng 7
(6)
►
tháng 6
(13)
►
tháng 5
(15)
►
tháng 4
(11)
►
tháng 3
(8)
►
tháng 2
(12)
►
tháng 1
(3)
►
2017
(251)
►
tháng 12
(4)
►
tháng 11
(7)
►
tháng 10
(24)
►
tháng 9
(10)
►
tháng 8
(20)
►
tháng 7
(7)
►
tháng 6
(14)
►
tháng 5
(18)
►
tháng 4
(41)
►
tháng 3
(50)
►
tháng 2
(35)
►
tháng 1
(21)
►
2016
(453)
►
tháng 12
(18)
►
tháng 11
(31)
►
tháng 10
(39)
►
tháng 9
(40)
►
tháng 8
(36)
►
tháng 7
(51)
►
tháng 6
(35)
►
tháng 5
(57)
►
tháng 4
(57)
►
tháng 3
(59)
►
tháng 2
(30)
▼
2015
(623)
►
tháng 12
(24)
►
tháng 11
(34)
►
tháng 10
(60)
►
tháng 9
(47)
►
tháng 8
(47)
▼
tháng 7
(60)
TIẾC THAY!
TÌNH GIỮA GIÓ MƯA
VẪN LÀ MƯA
NỖI LO "HÀ NỘI VÀO ĐÔNG"
MƯA DAI
NÓI CÙNG ANH
NẮNG TÌNH
KHÍ THU (*)
VỀ CÙNG EM
NƯỚC LỤT QUẢNG NINH
MỐI DUYÊN
TÌNH BIỂN
TÂM CẦU
ÂN TÌNH CÒN MÃI MUÔN SAU
BẾN VẮNG
LỜI THỀ NÚI SÔNG
HÙNG THIÊNG THÁNH GIÓNG(*)
TỨ ĐỢI THƠ
VỀ THĂM ĐỒNG ĐỘI
HỒN THƠ QUÝ (*)
CHẲNG NGẠI CỎ MAY
LÀNH LẠI VẾT THƯƠNG
NGÀY MAI ĐÃ GẦN
TÌM NÀNG CHÂU LONG
HƯƠNG ĐÊM
THƠ GỬI BAN MAI
KHUNG CỬA TRỜI KHUYA
CÒN MÃI TÌNH QUÊ
LÁ HOA VUI
MÃI TRONG TÌNH NƯỚC
ỈU TRỜI
DÁNG ĐI
TỈNH, MỘNG NHÀ THƠ
NẮNG
GỬI TỚI TRỜI XA
NHỊP CẦU
CÁNH DIỀU
SỢI TƠ VƯƠNG
ĐOẠN TUYỆT SỐ ĐỀ
GỬI MỘT GIẤC MƠ
QUÀ CHỐN ĐẢO XA
KHÔNG GIAN MỚI
XÍCH LẠI THÊM GẦN
MỘT LẦN ĐỂ NHỚ
HỌC DÀI DÀI
THI NHÂN TAO NGỘ
ƯỚC AO
VÌ SỰ NGHIỆP CHUNG
HÌNH BAN MAI
NẮNG VỀ
KHÚC BUỒN
HY VỌNG
VỀ VỚI THI CA
NỐI NHỊP TÌNH XƯA
TIẾNG HÁT TUỔI THƠ
HÃY XỨNG NIỀM TIN
SAO ĐI VỘI QUÁ ANH ƠI!
BẠN HÃY CỨ VUI
TRƯỚC GƯƠNG
THĂM NHỮNG DẤU XƯA
►
tháng 6
(42)
►
tháng 5
(45)
►
tháng 4
(46)
►
tháng 3
(72)
►
tháng 2
(71)
►
tháng 1
(75)
►
2014
(1018)
►
tháng 12
(60)
►
tháng 11
(66)
►
tháng 10
(85)
►
tháng 9
(79)
►
tháng 8
(110)
►
tháng 7
(98)
►
tháng 6
(96)
►
tháng 5
(80)
►
tháng 4
(98)
►
tháng 3
(93)
►
tháng 2
(76)
►
tháng 1
(77)
►
2013
(657)
►
tháng 12
(73)
►
tháng 11
(73)
►
tháng 10
(62)
►
tháng 9
(82)
►
tháng 8
(81)
►
tháng 7
(69)
►
tháng 6
(109)
►
tháng 5
(108)
Liên kết website
Nhà thơ Phạm Hoàng Nam
Nhà thơ Vũ Minh Hiến
Thi Đàn Việt Nam
Viện khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực
Nhà thơ Nguyễn Duy Yên và Đàn Kim Vân
Nhà thơ Bành Thông
Nhà thơ Vũ Mão
Nhà thơ Đoàn Xuân Quỳ
Nhà thơ Vũ Dương Tá
Nhà thơ - Nhạc sĩ Đỗ Sơn Hà
Nhà thơ Phạm Thượng Hiền
Nhà thơ - Nhạc sĩ Phạm Văn Quang
Nhà thơ - Nhạc sĩ Đỗ Kim Yến
Nhà thơ Lê Hùng
Cổng thông tin Nghệ thuật Việt Nam
Cổng Văn hóa Việt Nam
Nhân tài Việt Nam
Diễn đàn Lãnh Đạo
All Việt Nam
Phần Mềm Việt Nam
Nhạc sĩ La Thăng
Người cao tuổi
Thi San Việt Nam
Thi nhân Việt Nam
Evan
Nhà thơ Nguyễn Phan Hoài
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung
Nhà thơ Nguyễn Hữu Hùng
Nhà thơ Bùi Đăng Sinh
Nhà thơ Lê Kim Giao
Nhà thơ Lê Duận
Nhà thơ Kim Quế
Nhà thơ Bùi Cộng Hòa
Nhà thơ Hoàng Hữu Thận
Nhà thơ Bùi Văn Khang
Bác sĩ- Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Trọng
Nhà thơ Nguyễn Thị Diễm Châu
Bản quyền bởi:
Nhà thơ Phạm Quốc Khánh
- Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi:
Thi đàn Việt Nam
.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét