MỘT CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI RẤT ĐỎ
TRONG CHƠI SỐ ĐỀ, ĐÃ TỪ BỎ NGAY TỪ KHI
ĐANG THẮNG CUỘC. MỘT BÀI HỌC CẢNH TỈNH
ĐẮT GIÁ CHO NHỮNG NGƯỜI QUÁ HAM ĐỀ, BẠC.
Thần tình, hai cuộc đánh đề
Trúng liền hai xấp , chẳng hề lệch sai
Hai lần mách nước kỳ tài
Được người thưởng lộc, mấy ai đã từng?
Thế rồi giã biệt giữa chừng
Bao năm đề đóm dửng dưng ... lạ kỳ !
Đã rằng : Của đến rồi đi
Giàu bền từ bạc , làm gì có ai
Chuyện đời, rất thật, chẳng sai
Trúng liền hai xấp , chẳng hề lệch sai
Hai lần mách nước kỳ tài
Được người thưởng lộc, mấy ai đã từng?
Thế rồi giã biệt giữa chừng
Bao năm đề đóm dửng dưng ... lạ kỳ !
Đã rằng : Của đến rồi đi
Giàu bền từ bạc , làm gì có ai
Chuyện đời, rất thật, chẳng sai
Trông người, xin cắt cơn say bạc, đề ...
THÀNH NAM, 14 - 7 - 2015
THÀNH NAM, 14 - 7 - 2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét