Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

TIẾC THAY!

HLV THÁI THANH TÙNG ĐÃ DẪN DẮT ĐỘI 
BÓNG CHUYỀN NỮ VIỆT NAM CHƠI RẤT 
CỐNG HIẾN CHO VTV-CUP - 2015.
NHƯNG TIẾC LÀ QUÁ SAY VỚI VÒNG ĐẤU LOẠI,
BỊ MẤT SỨC CỘNG VỚI CHẤN THƯƠNG,
ĐAU ỐM KHIẾN CHO CHẲNG NHỮNG
KHÔNG THỂ VÔ DỊCH MÀ VỊ TRÍ THỨ 3
 CŨNG VÔ CÙNG KHÓ KHĂN(*).



THÁI THANH TÙNG
HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN 
BÓNG CHUYỀN NỮ QUỐC GIA VIỆT NAM


Yêu  sao anh Thái Thanh Tùng
Vòng   chơi   đấu   loại   vô   cùng  là  hay
Mải  mê  chiến  thuật thành say
Nước  đi  chiến  lược  lại  sai  mất  đường
Gian  nan  ập  đến  bất  thường
Ngôi Ba  cũng khó trăm đường... Dễ đâu!
Giao   lưu   quốc   tế   làm   đầu
Nhưng là tranh cup, dù sao ... cũng cần...

                 
                            THÀNH NAM, 22h00, 31 - 7 - 2015

----------------------------
(*) Một loạt khó khăn đến với Đội tuyển Bóng chuyền Nữ Quốc gia Việt Nam, đó là chủ công Đỗ Thị Minh, Hà Ngọc Diễm, đội trưởng Ngọc Hoa rồi các cầu thủ Linh Chi, Phạm Thị Liên, bị viêm phế quản, chấn thương, cảm sốt,... do thể lực hạn chế và cường độ thi đấu quá cao cộng với việc phân phối sức không thật hợp lý suốt quá trình thi đấu đã đưa đội tuyển chúng ta đến 2 trận thua quan trọng liên tiếp là: Trận bán kết, thua U23 Thái Lan 1-318h00 chiều nay, 01-8-2015, Trận tranh giải Ba, thua Triều Tiên 1 - 3. Mặc dù hết sức thông cảm với sự nỗ lực hết mình của các cầu thủ, chúng ta cũng vô cùng nuối tiếc về kết quả lẽ ra phải cao hơn thế nhiều. 



TÌNH GIỮA GIÓ MƯA


Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH CẦU VỒNG
ĐẤT TRỜI DÙ GIÓ MƯA BÃO TÁP
VẪN CHUNG TÌNH ẤM ÁP CHẲNG RỜI NHAU




Trải  bao  mưa dội, nắng thiêu
Mà  duyên  Trời,  Đất  vẫn  yêu  chẳng  rời
Ban  mai  mang đến
sáng  tươi
Hoàng   hôn  về  
vi   đầy   vơi  cánh  diều 
Đất Trời chung một hẹn "yêu"
Mưa  dồi,  gió  dập vẫn nhiều bình minh...


                    THÀNH NAM, 01 - 8 - 2015



VẪN LÀ MƯA


Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH TRỜI MƯA
MƯA 


Tiếng sầm sập suốt đêm thâu
Như  cơn  giận  dữ  từ  đâu  kéo  về
Ban  mai   ướt  sũng   não  nề
Để  cho  nỗi  nhớ  bộn  bề  bên  ai ...

                   THÀNH NAM, 01 - 8 - 2015

NỖI LO "HÀ NỘI VÀO ĐÔNG"


ĐỌC "HÀ NỘI VÀO ĐÔNG" 
CỦA TÁC GIẢ NGHIÊM THẢN



Hiển thị ảnh.JPG
QUÀ TẶNG CỦA TÁC GIẢ


Quý    yêu ,    bạn   tặng   ta   thơ
Cảm  vần  thi   hữu   cứ  ngơ  ngẩn  lòng
Người mang "Hà Nội vào đông"
Mấy  nhà  lò  sưởi quýnh mừng... chi chi
Lại     lo    ấm    quá    ngủ    khì
Ban  mai  hắm  hứ ...  còn  gì   để ... thơ.



                                              01/8/2015

NGƯỜI THƠ

THÂN TẶNG NHÀ THƠ NGHIÊM THẢN
 

Hiển thị ảnh.JPG
NHÀ THƠ NGHIÊM THẢN



Sương pha, vẫn ngọt giọng thơ
Ươm    tình    trong   tứ    thẫn   thờ    hồn   ai
"... vào  đông",  Hà Nội  có hay
Nghiêng nghiêng ánh mắt như say nửa chừng
Người  ta  nói  vụng   sau  lưng
Rằng:  Anh  Nghiêm  Thản vô cùng là ... thơ!

THÀNH NAM, 31 - 7 - 2015






Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

MƯA DAI



Kết quả hình ảnh cho hình ảnh mưa ngâu
ĐANG CÒN THÁNG SÁU CƠ MÀ 
SAO MƯA DAI TỰA NHƯ LÀ MÙA NGÂU



Trời  như  đang giữa  mùa  Ngâu
Mà  nghe  Ô  Thước - con  cầu  chưa  xong
Tình   ai   băng   cả   tầng   không
Chẳng  chờ  tháng  Bảy  đợi  thông  đôi bờ
Gieo  lòng  bao   ngẩn  cùng  ngơ
Như Ngưu bên Chức đang mơ giấc vàng ...

 
                     THÀNH NAM, 31 - 7 - 2015



NÓI CÙNG ANH


CẢM NHẬN NHÂN KỶ NIỆM 85 NĂM
NGÀY TRUYỀN THỐNG
NGÀNH TUYÊN GIÁO
  CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2015)

CHÚC MỪNG 85 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 
NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG
(01/8/1930 - 01/8/2015) 


     Danh chính, ngôn thuận... dễ dàng
Lỗi lầm, lỡ bước... nói làm sao đây
     Tám lăm năm thác ghềnh đầy
Thấy nghề Tuyên giáo cũng gai góc nhiều
     Từ trong nô lệ, khổ nghèo
Tuyên truyền thức tỉnh đồng bào đứng lên
     Giữa đêm đen vững niềm tin
Chung vì độc lập, hòa bình, tự do...
     Xây tương lai, dựng cơ đồ
Tưởng là đơn giản, ai ngờ... khó hơn
     Tiêu cực, tham nhũng... đủ đường
Đỉnh cao cũng Đảng,                                      
                        nhiễu nhương ... cũng cùng (*)
     Gương đời trong, đục hòa chung
Khổ cho Tuyên giáo nỗi lòng lăn tăn
     Lý trình vượt tám lăm năm
Mừng anh, với cả nỗi lòng sẻ chia...

                   THÀNH NAM, 30 - 7 - 2015

------------------------------------
(*) Các vụ án kinh tế lớn, tham nhũng ... đều liên quan đến những đảng viên có chức, có quyền. Điều đó gây cho công tác tuyên truyền giáo dục của ngành Tuyên giáo của Đảng không ít khó khăn.
 

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

NẮNG TÌNH






     Tình như tia nắng xiêu xiêu
Rọi nhân gian đến cuối chiều đời ta
     Thắp tươi sắc đỏ nhành hoa
Gió mây phiêu dạt trăng nhòa bão giông

     Dỗi hờn tím tái chiều đông
Giá tan ấm lại trổ bông xuân đời ...

                      THÀNH NAM, 29 - 7 - 2015




Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

KHÍ THU (*)


GIỮA HÈ DỊU MÁT KHÍ THU
QUÊN ĐI NẮNG LỬA THIÊU TRƯA ĐỐT CHIỀU

 




Thu    say    lạc    lối   ta   về
Vàng   mơ   để  lại   câu  thề   liêu  xiêu
Thi nhân  chẳng nói  lời yêu
Tim    ai   bối   rối   nghĩ   điều   vu   vơ
Chưa thu đã mộng cùng mơ
Phải chăng anh Tú thả thơ vào chiều...
                              THÀNH NAM, 29 - 7 - 2015

--------------------------------------------
(*) Nhân đọc bài thơ của Tú Bánh Chè:

Thu liêu xiêu
Thu say
Thu lạc lối...

Sắc vàng mơ
bối rối
lối ta về ....

VỀ CÙNG EM

CHÚC MỪNG TRẬN THẮNG CỦA ĐT VIỆT NAM (*)
TẶNG GIẢI BÓNG CHUYỀN QUỐC TẾ VTV CUP






Em  là  cô  gái  Việt  Nam
Vượt trên tầm chắn, vinh quang mang về
Say   lòng    Cup   V  T  V
Giao  lưu  quốc   tế  ...   tìm   về   bên   em
Hô hào, cổ động, đón xem
Đẹp  cô  gái  Việt   giữa   nền   thể   thao !


                        VIỆT NAM, 28 - 7 - 2015

-------------------------------
(*) Đội tuyển bóng chuyền nữ VN thắng liên tiếp 4 trận. Chiều nay, 28 - 7 - 2015 đã nỗ lực vượt qua đội Liêu Ninh (TQ) với tỷ số 3-2 trong VTV CUP 2015  "SẮC NGỌC KHANG".
 






NƯỚC LỤT QUẢNG NINH


Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH MƯA LỤT QUẢNG NINH



Chợt  nghe lụt lớn Quảng Ninh
Mênh mông nước ngập những nhìn mà ghê

Đôi     lời     chia    sẻ     gửi     về
Lụt   mau   lui    để    tiếp    nghề    làm    ăn
Rách,  lành  chung  sẻ  khó khăn
Rũ   khô   sáng   lại   muôn  lần  Hạ  Long !


               THÀNH NAM, 28 - 7 - 2015




MỐI DUYÊN


Hiển thị ảnh.JPG
QUA ĐÒ PHÚ LỄ



Mênh mang bến nước sông Ninh
Con  đò   nối  nhịp  sóng  tình  đôi  nơi
Đò   xưa    xe   mối   duyên   trời
Bờ  nào  cũng  gọi  quê  tôi  đấy  mà ...

                 BẾN ĐÒ PHÚ LỄ, 28 - 7 - 2015

TÌNH BIỂN


 




Gió nam vuốt sợi  trăng  buông
Con sóng mơn man dải cát vờn

Đôi  tà  áo  gió  đùa  xao  xuyến
Mịn tấm tình thơ gói tâm hồn ...


THỊNH LONG, 28 - 7 - 2015

TÂM CẦU


TAI NGHE BAO CHUYỆN THẤT TÂM
DẠ MONG CHIA SẺ ĐÔI PHÂN BẤT BÌNH
 

Bể  dâu  ơi,  hãy  qua  mau
Để thanh cao mãi tươi màu dương gian
Ánh  vàng  soi  dọi  yên  hàn
Chính  ngời,  tà  lụi,  dạ  an,  tâm  bằng.

                              THÀNH NAM, 28 - 7 - 2015







Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

ÂN TÌNH CÒN MÃI MUÔN SAU

CẢM XÚC ĐỌC BÀI THƠ
NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ(*)

Trong "Ngày Liệt sĩ Thương binh"
Vần  thơ  ai   đọc  muôn  tình  chứa  chan
Nước   nhà    bao   đận   gian   nan
Trai  tài  xung trận, gái ngoan chờ chồng
Núi    sông    nay   rợp    cờ   hồng
Mà  bao  quả   phụ   tấc   lòng   vẫn   đau
Tự     do     độc     lập      tự     hào 
Ân   tình   liệt  sĩ  muôn  sau  mãi   còn !...

                        THÀNH NAM, 27/7/2015

 -------------------------------------
(*) Bài thơ của nhà thơ Lương Mạnh Hải, Đại tá QĐNDVN, Phó Chủ tịch CLB Thơ Công nhân tp. Hà Nội, vừa viết gửi bạn bè trên Facebook ngày thương binh liệt sĩ: 


VÀO VIẾNG NGHĨA TRANG
CÓ HÌNH MỘ CHỒNG CHƯA CƯỚI

 
ẢNH MINH HỌA CỦA LMH


Em vào thăm nấm mộ không
Mà  như  vẫn   thấy  ôm   vòng   tay  anh
Hồn  anh  lơ  lửng  trời xanh
Thân  anh   gửi  lại   Núi  Thành ,  Ba  Tơ
Nhưng em  vẫn đợi, vẫn chờ
Đón  anh ...  nơi  ấy   bên  bờ   tre  xanh
Ngày nào em tiễn chân anh
Mà  nay  nơi  ấy  đã  thành ngày  xưa ...
Cải ngồng bao vụ thành dưa
Em còn đợi mãi...nên chưa lấy chồng...
Ôm  bia  mộ... lệ  tuôn  ròng
Con  tim  thổn  thức  như  vòng tay yêu!

                    LƯƠNG MẠNH HẢI


Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

BẾN VẮNG



Kết quả hình ảnh cho hình ảnh xưởng sửa chữa tàu thuyền




Bến   yêu ,   đò    gác    lên    bờ
Lòng  đau  tiếng  gõ  ván  vừa   phải   bưng
Vắng thuyền, vắng cả đại dương
Mai lành xin lại giương buồm giong khơi...

                            26 - 7 - 2015






LỜI THỀ NÚI SÔNG

TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
NHÂN KỶ NIỆM 68 NĂM, NGÀY TBLS
(27/7/1947 - 27/7/2015)




Nước non độc lập, ngẩng đầu
Biết   bao   nhiêu   giọt   máu   đào   đã   rơi
Lá   hoa ,   cây   cỏ ,   đất  trời
Thấm bao xương máu những người hy sinh
Ân  tình  liệt  sĩ,  thương  binh
Mãi   còn   để   đất   nước   mình  khắc  ghi
Đỏ   tươi    màu   lá   quốc   kỳ
Chủ  quyền,  độc  lập ...  lời thề ngàn năm!

                THÀNH NAM, 26 - 7 - 2015



Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

HÙNG THIÊNG THÁNH GIÓNG(*)


Hiển thị ảnh.JPGTƯỢNG ĐÀI THÁNH GIÓNG TẠI ĐỈNH NÚI SÓC




Chân trần, tóc chỏm vờn mây
Gậy  tre,   bạt   vía  thù   bay   cuối  trời
Tuổi  lên  ba ,  giặc  rụng  rời
Nước Nam, nét sử  muôn đời còn say...

Tượng đài lồng lộng trời mây
Sóc Sơn khói ngát, ngất ngây khí hùng
Dâng hương Phù Đổng Thiên Vương
Tạc  ơn  chiến  sĩ can trường ngàn thu! 

                       SÓC SƠN, 25 - 7 - 2015

-----------------------------------
(*) Gần đây, một số nơi có ghi là "Thánh Dóng", thay vì trước đây vẫn gọi là "Thánh Gióng"; cũng như ở Nam Định đã xác định là "Phủ Dầy" thay cho trước đây vẫn gọi là "Phủ Giầy". Do chưa nhận được thông tin cải chính chính thức nên xin được sử dụng theo thói quen.
 




TỨ ĐỢI THƠ

MỘT VÙNG NƯỚC NGỌT MÊNH MÔNG
ĐẢO XANH NGÁT, BÓNG SOI CÙNG CÁNH CHIM 
HỒ NƯỚC NGỌT MIỀN TRUNG DU VĨNH PHÚC 
ĐANG ĐẦU TƯ THÀNH KHU SINH THÁI ĐẠI LẢI



Sát   núi   đồi ,   cạnh  thủ  đô
Nơi  đây,  Đại  Lải,  nước  hồ trong veo
"Thiên  nga" đôi đạp với chèo
Đảo  xanh  vẫy  gọi  trao nhiều trò vui
Vờn trong nước thật tuyệt vời
Rảnh rang nâng cốc dưới trời họa thơ
Một  vùng   thực  lẫn  với  mơ
Tựa  như  ai  rắc  tứ  thơ  đợi  người ... 

                               ĐẠI LẢI, 22 - 7 - 2015

VỀ THĂM ĐỒNG ĐỘI

NGHE TIN ĐỒNG ĐỘI VỘI CHẠY LÊN
BỆNH TÌNH QUÁ NẶNG, BAO NIỀM XÓT XA...

Hiển thị ảnh.JPG
ĐẠI TÁ PHẠM VĂN THỌ VÀ GIA ĐÌNH
 TRONG NGÀY VUI ĐOÀN TỤ


Vợ chồng, con cháu quây quần
Oán con bệnh dọa cách ngăn đôi đàng...





 Hiển thị ảnh.JPG
ĐẠI TÁ MAI VĂN QUÝ THƯỜNG XUYÊN 
TỚI THĂM ANH PHẠM VĂN THỌ TẠI NHÀ RIÊNG



SẺ SAN

THÂN TẶNG THƯƠNG BINH PHẠM VĂN THỌ
ĐỒNG MÔN LỚP HỮU TUYẾN ĐIỆN KHÓA 6
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ


Hiển thị ảnh.JPG
TUY ĐÃ KIỆT SỨC VÌ CĂN BỆNH UNG THƯ 
HIỂM NGHÈO, ANH PHẠM VĂN THỌ 
VẪN CÒN KỊP NHẬN RA BÈ BẠN



Xông pha khói lửa chiến trường
Anh  về  Học  viện,  vết  thương  hãy  còn
Say  sưa   với   bạn,  với  trường
Sáu   năm   đèn  sách   vẫn  luôn  kiên  trì
Gian  nan   quân  ngũ  quản  gì
Sáu   mươi ,  Đại  tá ,  anh  về   nghỉ  hưu
Bảy   năm ,   đâu   phải  đã  lâu
Mà nghe bệnh tật hiểm nghèo, lâm nguy
Được   tin,   em   vội   chạy   về
May  anh  còn  nhớ  những  gì  thủa  xưa
Lòng  thương  nhìn mắt mở to
Cạn  hơi  vì  bệnh   ung   thư   héo   mòn
Bạn   về ,  thấy   bớt  đau  hơn
Giá  là  gánh  nặng  s  luôn  đôi  phần...



                        HÀ NỘI, 25 - 7 - 2015

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

HỒN THƠ QUÝ (*)

THÂN TẶNG NHÀ THƠ TÚ BÁNH CHÈ

Độc  đáo  thơ   anh   lắm   kẻ   dòm
Đọc  xong  rồi  kháo  cứ   khen  om
Xóm dưới làng trên nghe lõm bõm

Bàn  lên  tán  xuống  cứ  xòm  xòm
 

Mấy  đứa  ghen  tài  liên kết nhóm
Kiếm  bác  Tú  Nam  định bỏ bom
Xin  vào  mấy  cú  đều  thua  ngỏm

Thi  thố  chẳng xong, hóa dở òm ...


THÀNH NAM, 20 - 7 - 2015


---------------------------------

(*)  Tú Bánh Chè có rất nhiều bài thơ hay trên Facebook được bạn mạng đánh giá cao. Dưới đây là bài thơ Ô Thước Kiều, bát láy, nhất vận của Tú Bánh Chè rất độc đáo được đăng trên Facebook:




HẦU ĐỒNG
Đêm khuya trống phách nhịp nhàng tom
Vui cái tình tang mặc khách nhòm.
 
Lúc nhặt khi khoan nghe cắc cỏm  
Trước thùng sau thục thấy om om.
 Đèn hoa rực rỡ anh chầu chõm  
Váy áo bung xòe chị dở dom.  
Nghiêng ngả đứng ngồi thân muốn khọm  
Năm canh dìu dặt mãi chưa hòm.

Năm canh múa hát vẫn om sòm
Dan díu đêm trường đứng lại khom
Phải trái hai nàng quỳ nhấc nhổm
Xung quanh vạn kẻ ghé nom dòm.
"Cô Đôi" dìu dặt hồn thâu tóm
"Ông Bẩy" la đà bạc vét gom. *
Nhòa nhạt phấn son thời hết đỏm
Buông tay rệu rã cái thân còm./.


 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.