KÍNH TẶNG CÁC HỘI VIÊN BAN THƠ
CLB THIÊN TRƯỜNG (NAM ĐỊNH)
Nhà thơ Nguyễn Thế Khanh,
nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nam Định
đang đọc bài thơ về Thành Nam vừa sáng tác
Nhà thơ Nguyễn Đức Nhật (nguyên UVTVTU
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định),
Chủ nhiệm CLB Thiên Trường
đọc bài thơ về dòng sông quê hương vừa sáng tác
nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nam Định
đang đọc bài thơ về Thành Nam vừa sáng tác
Nhà thơ Nguyễn Đức Nhật (nguyên UVTVTU
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định),
Chủ nhiệm CLB Thiên Trường
đọc bài thơ về dòng sông quê hương vừa sáng tác
NAY VỀ BÊN HỘI THIÊN TRƯỜNG
VẦN THƠ AI CỨ VẤN VƯƠNG TÂM HỒN...
VẦN THƠ AI CỨ VẤN VƯƠNG TÂM HỒN...
"Thiên Trường"
biếc một ... vườn thơ
Đôi tuần câu chữ
hẹn chờ hội nhau
Đất lành
Đất lành
sinh tứ
nảy câu
Hoa Thiên Trường
cứ trước sau
nở vàng
Một miền
thơ phú
mênh mang
Tỏa hương
ngan ngát
Thành Nam quê mình...
CLB THIÊN TRƯỜNG, 01 - 11 - 2016
-------------------------------
(*) Mời đọc một vài bài thơ trong buổi sinh hoạt của CLB Thiên Trường (Nam Định) sáng nay:
Chi chi... em ẩn bóng đời
Để tôi... bạc tóc... tìm thời chi chi...
Sang ngang vội chuyến đò đi
Ngu ngơ buồn lứa xanh thì... ngày xanh
Ước ao có sợi tơ lành
Luồn kim khâu nối mong manh duyên tình
Trăng suông lệch bóng sân đình
Làm đau câu hát ...trúc xinh... lỡ làng
Chi chi... nỗi nhớ trái ngang
Người vui... có biết
... lang thang...
chốn này...?
(*) Mời đọc một vài bài thơ trong buổi sinh hoạt của CLB Thiên Trường (Nam Định) sáng nay:
LẠT MỀM
Vườn nhà xanh lá xanh cây
Gió reo đón bạn lay rèm
Cùng nhau
Vườn nhà xanh lá xanh cây
Tiếng chim ríu rít ... lắng đầy hồn em ...
Gió reo đón bạn lay rèm
Cùng nhau
bầu rượu
nắm nem
... la đà...
Lá sung xanh gói ...
Lá sung xanh gói ...
tình nhà
Lạt mềm
Lạt mềm
ai buộc
lòng ta với mình...
Má hồng
nhuộm thắm bình minh
Ngất ngây
cánh cửa
tâm tình
mở ra...
Má hồng
nhuộm thắm bình minh
Ngất ngây
cánh cửa
tâm tình
mở ra...
Thành Nam, 10-2016
Vương Văn Kiểm
CHI CHI... CHÀNH CHÀNH...
Nguyễn Văn Hởi
Nhà thơ Nguyễn Văn Hởi - Trưởng Ban Thơ CLB Thiên Trường đang đọc bài thơ mới về kỷ niệm tuổi thơ của mình
Chi chi... em ẩn bóng đời
Để tôi... bạc tóc... tìm thời chi chi...
Sang ngang vội chuyến đò đi
Ngu ngơ buồn lứa xanh thì... ngày xanh
Ước ao có sợi tơ lành
Luồn kim khâu nối mong manh duyên tình
Trăng suông lệch bóng sân đình
Làm đau câu hát ...trúc xinh... lỡ làng
Chi chi... nỗi nhớ trái ngang
Người vui... có biết
... lang thang...
chốn này...?
Nam Định, 10 - 2016
BD: Hải Ba
BD: Hải Ba
0 nhận xét:
Đăng nhận xét