THÂN TẶNG NHÀ THƠ TÚ BÁNH CHÈ
BÀI THƠ CỦA TÚ BÁNH CHÈ
Theo chân anh Tú nhặt buồn
Đem về xe chỉ mà luồn kim thơ
Thêu nên bức thảm bất ngờ
Tặng mùa đông ngắm thẫn thờ thi nhân...
Đem về xe chỉ mà luồn kim thơ
Thêu nên bức thảm bất ngờ
Tặng mùa đông ngắm thẫn thờ thi nhân...
THÀNH NAM, 02 - 11 - 2016
-------------------------
(*) Nhân đọc bài thơ của Tú Bánh Chè:
VÔ ĐỀ
Mới chiều chưa đến hoàng hôn
Vàng phai phớt nắng, trôi buồn bã mây
Về đâu lẻ cánh chim gầy
Đường xa đông đã lấp đầy quạnh hiu...
...tbc...
Mới chiều chưa đến hoàng hôn
Vàng phai phớt nắng, trôi buồn bã mây
Về đâu lẻ cánh chim gầy
Đường xa đông đã lấp đầy quạnh hiu...
...tbc...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét