NHÂN KỶ NIỆM 99 NĂM
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
MỘT THỜI ĐƯA CẢ BÀN TAY
NÂNG CHO TA VƯỢT NHỮNG NGÀY THƯƠNG ĐAU
HÔM NAY VÀ CẢ MAI SAU
NÂNG CHO TA VƯỢT NHỮNG NGÀY THƯƠNG ĐAU
HÔM NAY VÀ CẢ MAI SAU
"BẠCH DƯƠNG" NGHĨA LỚN TÌNH SÂU CHẲNG MỜ
Bình đẳng, tự do để cho đời
Xóa bất công áp bức độc tài
Liềm búa đứng lên nhờ gan thép
Xóa bất công áp bức độc tài
Liềm búa đứng lên nhờ gan thép
Đập cường quyền đắp mộng tương lai
Đời rồi đây dù hết đói nghèo
Mà niềm khát vọng vẫn còn treo
Mà niềm khát vọng vẫn còn treo
Xã hội cộng đồng đang lớn dậy
Đường quanh, đích ấy vẫn hướng theo.
Đường quanh, đích ấy vẫn hướng theo.
VIỆT NAM, 02 - 11 - 2016
------------------------
(*) Mời xem bài thơ của Lưu Ngọc Lâm:
THÁNG MƯỜI LẠI NHỚ NƯỚC NGA
01/11/2016
Lưu Ngọc Lâm
(*) Mời xem bài thơ của Lưu Ngọc Lâm:
THÁNG MƯỜI LẠI NHỚ NƯỚC NGA
Cuối thu đã nhạt nắng vàng
Heo may trở lạnh....ngày đang ngắn dần
Mùa đông nhè nhẹ bước chân
Lá khô một chiếc ....tần ngần chưa rơi
Heo may trở lạnh....ngày đang ngắn dần
Mùa đông nhè nhẹ bước chân
Lá khô một chiếc ....tần ngần chưa rơi
Mây chiều bàng bạc ngoài
trời
Sắt se...kỷ niệm....một thời...đã xa
Tháng mười...bỗng nhớ nước Nga
Những ngày xưa cũ thiết tha ngọt ngào
Sắt se...kỷ niệm....một thời...đã xa
Tháng mười...bỗng nhớ nước Nga
Những ngày xưa cũ thiết tha ngọt ngào
Bạch dương trong gió xôn
xao
Đầu mùa ....hoa tuyết rơi vào tay ai
Trắng đêm ...thao thức ...càng dài
Vườn xưa sót lại một vài cành lê
Đầu mùa ....hoa tuyết rơi vào tay ai
Trắng đêm ...thao thức ...càng dài
Vườn xưa sót lại một vài cành lê
Tháng mười đông cũng đã về
Miếng cơm manh áo bộn bề lo toan
Những ngày xuôi ngược đổ hàng
Hắt hiu chợ đuội...ngổn ngang trong lòng
Miếng cơm manh áo bộn bề lo toan
Những ngày xuôi ngược đổ hàng
Hắt hiu chợ đuội...ngổn ngang trong lòng
Còn đâu một giấc mơ hồng
Con đường xứ tuyết long đong phận người
Thế gian vật đổi sao dời
Nước Nga đâu giống như hồi ngày xưa
Con đường xứ tuyết long đong phận người
Thế gian vật đổi sao dời
Nước Nga đâu giống như hồi ngày xưa
Thiên đường chỉ có trong
mơ
Bao nhiêu số phận bơ vơ xứ người
Vùi chôn mơ ước đổi đời
Tàn thu lá rụng giữa đời bạc đen
Bao nhiêu số phận bơ vơ xứ người
Vùi chôn mơ ước đổi đời
Tàn thu lá rụng giữa đời bạc đen
Ở đâu cũng có sang hèn
Ở đâu cũng phải bon chen kiếm tiền
Đằm sâu một thưở không quên
Giật mình ...thao thức...những đêm quê nhà
Ở đâu cũng phải bon chen kiếm tiền
Đằm sâu một thưở không quên
Giật mình ...thao thức...những đêm quê nhà
Bạc đầu vẫn nhớ nước Nga
Tháng mười trở lạnh dặm xa một mình
Bạch dương hoa tuyết lung linh
Vẫn còn đó những nghĩa tình anh em...
Tháng mười trở lạnh dặm xa một mình
Bạch dương hoa tuyết lung linh
Vẫn còn đó những nghĩa tình anh em...
Cám ơn người mẹ ... không quen...
Yêu thương giúp đỡ con bên xứ người
Tháng năm dâu bể qua rồi
Mà sao... cứ nhớ...
một thời...bạch dương...
Yêu thương giúp đỡ con bên xứ người
Tháng năm dâu bể qua rồi
Mà sao... cứ nhớ...
một thời...bạch dương...
01/11/2016
Lưu Ngọc Lâm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét