DỊU DÀNG LÀ TIẾT CUỐI THU
ĐÂU ĐÂY VỌNG LẠI TIẾNG RU NGỌT NGÀO
HỒN THU NẢY TỨ XÔN XAO
MẤY VẦN TẠM BIỆT ĐỂ CHÀO SANG ĐÔNG
(Cảm xúc đọc bài "Ru Anh")
MẤY VẦN TẠM BIỆT ĐỂ CHÀO SANG ĐÔNG
(Cảm xúc đọc bài "Ru Anh")
VỌNG LỜI RU DƯỚI TRĂNG THU
Vòng tay dịu mát mùa thu
Thoảng như gió hát lời ru ngọt ngào
Bóng hồ in giấc chiêm bao
Lâng lâng phiên khúc thì thào riêng ai
Trăng nghiêng phía lẻ song cài
Thơm lên mặt sóng tiếng ai ... ru chồng ...
Thoảng như gió hát lời ru ngọt ngào
Bóng hồ in giấc chiêm bao
Lâng lâng phiên khúc thì thào riêng ai
Trăng nghiêng phía lẻ song cài
Thơm lên mặt sóng tiếng ai ... ru chồng ...
THÀNH NAM, 11 - 11 - 2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét