KÍNH VONG LINH MẸ
NHÂN NGÀY GIỖ THỨ 27
NHÂN NGÀY GIỖ THỨ 27
(12 tháng Mười Kỷ Tỵ - Bính Thân)
Mẹ đi về cõi xa vời
Gian nan vất vả cuối đời còn theo
Gian nan vất vả cuối đời còn theo
Đói qua mà chửa hết nghèo
Nửa mừng đáp bến chống chèo cậy con
Nửa mừng đáp bến chống chèo cậy con
Tiên Bồng xa núi khuất non
Danh thơm đâu bận đá mòn sông vơi
Nén hương con khấn gọi mời
Nghe như trong khói nhang người về đây
Bát cơm quả trứng giãi bày
Tháng năm nhung nhớ chất đầy lòng con
Thương
người
sương đậm nắng nonNgàn xa phù độ cháu con kiếp lành ...
THÀNH NAM, 11-11-2016
12
Tháng Mười Bính Thân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét