TIẾC THƯƠNG VĨNH BIỆT NSƯT PHẠM BẰNG
Đời anh gắn với kịch trường
Đêm đêm đèn diễn soi tường bước đi
Mấy vuông sân khấu tí ti
Mà trương rạng rỡ những vì sao đêm
Bao người đâu có thể quên
Thấy anh như chợt reo lên giữa lòng
Hồn ai nhẹ tựa lông hồng
Niềm thương theo tận non Bồng cảnh Tiên
Tám lăm, tắt lịm ánh đèn
Mà đời lưu mãi cái tên "PHẠM BẰNG".
THÀNH NAM, 02 - 11 - 2016
-------------------------------
(*) Nhà hát kịch Việt Nam vừa được kết nạp là hội viên Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), nay lại đau buồn vĩnh biệt NSƯT Phạm Bằng từ trần hồi 20h ngày 31 - 10 - 2016, hưởng thọ 85 tuổi.
Là ủy viên BCH VNABC, tôi viết bài thơ là lời vĩnh biệt nghệ sĩ để chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Phạm Bằng và Nhà hát kịch Việt Nam.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét