
Chiều thu, anh gọi tên em
Mưa thôi rơi, nắng buông êm dịu dàng
Bên thềm cúc thắm sắc vàng
Hoa như muốn ngóng đợi nàng ghé thăm
Giờ này, nàng mải đôi chân
Dạo chơi, quên cảnh ai buồn vu vơ
Anh tìm vần để làm thơ
Vần không thấy, dạ thẫn thờ nao nao
Chiều nay em dạt phương nào
Để hoa rũ cánh rơi vào trang thơ
Để hồn thi sĩ ngẩn ngơ
Tìm về bạn với trang thơ giải buồn ...
Tháng 9 - 2013
(*) Các bạn thơ đọc bài thơ này đã chia sẻ, góp chung cảm xúc bằng những vần thơ thật tình cảm và xúc động:
"Đọc "Chiều thu" thấy rất tình
Muôn ngàn da diết, thơ anh rất đời
Trời đang mưa gió bời bời
Nghe lòng mưa thánh thót rơi thật buồn
Trang thơ là một tâm hồn
Ngỡ trong giấc mộng bồn chồn ngẩn ngơ
Buồn thương nhung nhớ hoà thơ
Bốn mùa trao gửi bạn thơ Đông - Đoài"
Hoặc: "Cứ ủ buồn vào thu
Lá vàng bay trước ngõ
Men làm từ cây cỏ
Mà say đắm bao người
Thơ vang lên đâu đó
Để lòng người mưa rơi..."
Cám ơn các thi huynh thi hữu đã có những chia sẻ thật xúc động!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét