Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

MƯA NHIỀU (*)

     Lạ sao sướt mướt quá chừng
Mưa không tạnh, gió chẳng ngừng lay cây
     Đất trời trong mắt nhau đây
Mà tuôn lệ nhớ suốt ngày, suốt đêm?
     Trần gian giữa mối lương duyên
Lướt tha, lướt thướt lệ duyên đất trời...

                                                   Tháng 9 - 2013
---------------------- 
(*)Năm nay lạ kỳ là mưa kéo quá dài, hết tháng Ngâu mà cứ mưa mãi nên thơ về gió mưa khá nhiều. Một Thi hữu lại có cảm xúc rất hay về trời mưa, xin góp vui cùng các bạn:

   ĐỪNG ƯỚT TRUNG THU

   Dạo chơi hứng giọt mưa rơi
Đất than, đất gọi:"Trời ơi là trời!
   Lòng đất ướt sũng lâu rồi
Mưa dập gió vùi làm đất xót đau...
   Trời cao chẳng hiểu đất sâu
Mong nắng lên, đất sáng màu xanh tươi
   Thấu lòng... Trời nhắn mấy lời:
"- Trung thu sẽ tặng Trăng cười bên hoa
   Ngàn sao sáng với Ngân hà..."
Nhân gian hớn hở: - Thật là tuyệt thay!
   Trung Thu sắp tới rồi đây
Cho đàn em đón Tết đầy ánh Trăng ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Bản quyền bởi: Nhà thơ Phạm Quốc Khánh - Địa chỉ: Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định - Điện thoại: 0913367019 - Bảo trợ bởi: Thi đàn Việt Nam.