
MÙA THU BÊN HỒ GƯƠM
Tình ta như những trang thơ
Càng yêu, càng nhớ, càng ngơ ngẩn lòng
Thắm tươi như cánh hoa hồng
Mát lành như sắc lá bồng nắng mai
Sôi trào như sóng trùng khơi
Mênh mang như cánh chim trời tầng không
Tình cho thơ toả hương nồng
Con tim chắp cánh, tâm hồn bay cao
Thu gieo nên những ngọt ngào
Mênh mang thơ giữa dạt dào là thu ...
NAM ĐỊNH, 11 - 9 - 2013
----------------------
(*) Khi đọc bài thơ trên, một Bạn yêu thơ đã gửi tặng bài thơ thật hay bất ngờ, xin được chia sẻ cùng bạn đọc bốn phương:
NGHE MÙA THU GỌI
Sáng Thu nay trời quang mây tạnh
Nàng nắng cười vui với thế gian
Lòng rộn ràng hạnh phúc chứa chan
Phượng cất lửa, nắng rắc vàng cúc nở
Thu dìu dịu, gió thu vờn trước cửa
Ngạt ngào bưởi ngọt thoảng đưa hương
Tình thu đắm sâu cùng cây lá bên vườn
Say Thu gọi, tình bốn mùa ủ chín...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét