Tình sinh ra ở trong tim
Nên dù đá nổi, bấc chìm... vẫn xanh
Trăng không cuốc xới,... nguyên lành
Sao còn đầy, cạn? Khi vành, khi vơi...?
Sao còn đầy, cạn? Khi vành, khi vơi...?
Cây tình mãi mãi xanh tươi
Giữa miền nhung nhớ, dưới trời yêu thương
Trăng kia khuyết khuyết, tròn tròn
Tình dù sông cạn, đá mòn vẫn xanh...
18 - 9 - 2013
-------------------------------
(*) Và một cách nhìn khác về Trăng và Tình:
"Qua rằm ít bữa Trăng già
Tình bao năm tháng vẫn là tình xuân
Trăng kia già biết bao lần
Tình trao rồi cứ mãi xuân không già..."
0 nhận xét:
Đăng nhận xét