Trước sân trường THPT Trần Quốc Tuấn
Xuất thân từ mái "Trường A"
Về vùng đất mới Hải Hà yêu thương
Sáu năm vất vả đã từng
Hôm nay đây thấy sáng bừng tương lai
Mang tên vị Thánh giữa đời
Khí thiêng, như có bóng Người chở che
Kết đoàn, không chút cách chia
Làm nên sức mạnh, chẳng gì cản ngăn
Đường dài còn lắm khó khăn
Chúc luôn mạnh bước, vững vàng tự tin
Trường Trần Quốc Tuấn tiến lên
Xây thanh danh, đẹp dòng tên của Người
Chí cao, ước vọng thắm tươi
Thầy trò gắng sức sáng ngời vinh quang!
Trường THPT Trần Quốc Tuấn
03 - 9 - 2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét