Trăng luôn nhớ đến Trung Thu
Trách sao trời lại đổ mưa xuống đường
Múa lân, sư tử, múa rồng...
Đội mưa đi khắp phố phường thành Nam
Một đoàn trống ếch vang vang
Mưa rơi tưởng cũng phải ngừng, thôi rơi...
Đêm rằm Thành Nam, 19 - 9 - 2013
-------------------
(*) Lại có một cách viết về đêm Trung Thu mưa thế này:
Mỗi năm có một Trung Thu
Lại mưa ào ạt vô tư ập về...
Múa Rồng, đoàn vẫn cứ đi
Đông vui dưới phố, trên hè... như không
Thành Nam, Long - Vũ tương phùng
Gặp mưa hứng chí cho Rồng càng bay...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét