Lễ hội năm thứ 713, ngày giỗ Đức Thánh Trần |
Hai mươi tháng Tám rồi đây
Gió Thu man mát, quang mây, tạnh trời
Trăm năm, ngày giỗ của Người
Đất trời cùng đẹp... muôn người hân hoan
Nước nhà quốc thái dân an
Tri ân công đức ngàn năm cao dày
Xưa kia tướng sĩ quên chơi
Cho binh đao dứt, nay vui bao trò:
Chọi gà, đấu vật, đánh cờ...
Hò reo chen tiếng trống khua nhịp nhàng
Múa lân, sư tử, múa rồng...
Vang lừng..."trống hội non sông" thanh bình
Trên bờ, cây lá đua xanh
Dưới ao, hoa súng bồng bềnh nở hoa
Mẫu đơn thắm đỏ ... Trùng Hoa
Thiên Trường, Cố Trạch... vào ra... rộn ràng
Khách quê nhà, khách thập phương
Khấn cầu sắp lễ, dâng hương Thánh hiền
Tâm hương thành kính dâng lên
Ơn Người phúc ấm khang yên muôn đời...
Đền Trần, 24 tháng 9 năm 2013
(20 tháng Tám, Quý Tỵ)
-----------------------
NGÀY GIỖ THỨ 713 ANH HÙNG DÂN TỘC TRẦN QUỐC TUẤN |
CỜ HỘI PHÍA TRƯỚC ĐỀN |
Khách bốn phương tham dự Lễ dâng hương do Thành phố tổ chức |
TRỐNG HỘI NON SÔNG |
Múa rồng trước sân đền Thiên Trường mừng chính lễ |
CÂY MẪU ĐƠN TRƯỚC ĐỀN TRÙNG HOA |
AO HOA SÚNG TRƯỚC ĐỀN LUÔN NỞ VÀO MÙA LỄ HỘI |
ĐÁNH CỜ NGƯỜI TRÊN SÂN ĐỀN TRÙNG HOA |
MÚA RỐI NƯỚC - MÔN NGHỆ THUẬT DÂN GIAN ĐỊA PHƯƠNG THÚ VỊ |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét