Tặng em Trần Thị Tuyết Dung
+ Nguyễn Hữu Văn Cường
Em bay từ Séc về đây
Thăm quê, thăm mẹ bao ngày cách xa
Vội nên anh chẳng có hoa
Đón mừng em tận phương xa trở về...
Mẹ già mừng lắm, mừng ghê!
Trông thấy em về, làm mẹ khoẻ ra
Em về có thấy quê ta
Đổi thay hơn những lần xưa không nào?
Quê ta tuy hãy còn nghèo
Mà tình thắm thiết thương yêu đậm đà
Giờ này ở lại phương xa
Nhớ Dung, Cường chắc hẳn là mong đây
Cường ơi! Gắng đợi ít ngày
Dăm hôm Dung lại sang ngay thôi mà
Thăm quê, đành tạm phải xa
Mai về chồng vợ tha hồ chuyện vui...
Về đây, nhớ nhé, em ơi
Chúc nhiều may mắn, vui tươi, tốt lành!
Nam Định, 29 - 8 - 2013
Anh PHẠM QUỐC KHÁNH
0 nhận xét:
Đăng nhận xét