MƯA DƯỚI TRĂNG THU
Mưa buồn nhớ bạn tri âm
Trang thơ lần giở bao lần đọc, nghe
Lời ca dìu dặt lâm ly
Giọng ngâm lắng đọng diệu kỳ thiết tha
Tình ai đắm cả bài ca
Thơ ai thắm thiết như là thuở xưa
Vần trao, ý gưỉ, tâm chờ
Chẳng sờn mưa gió, không mờ tháng năm
Mưa rơi ướt cả vành trăng
Lòng ta nhớ bạn, biết chăng hỡi người?
Thu mưa, 08 - 9 - 2013
-----------------
(*) Một bạn hỏi rằng: Nghe hát bài "Thu mưa" mà cảm xúc thành một bài thơ nghe thật da diết như cảnh buồn một mình không người chia sẻ. Mưa dưới trăng và nhớ nhung thăm thẳm, đã viết:
"Thu sao cứ muốn trêu ta
Ta buồn thu lại để sa mưa buồn
Thu đi, thơ cứ bồn chồn
Để vần nhớ với vần buồn bên thu
Bao giờ thu tạnh hết mưa
Ta về bên bạn hoạ thơ cùng người..."
Bạn thơ ngắm hình đêm thu mưa và tâm sự bằng một bài thơ khác cũng thật sâu sắc:
"Ai vẽ trăng treo trước biển
Để thuyền ngơ ngác buông neo
Thuyền là vầng trăng khuyết
Để trăng thu mãi tròn"
Và:
"Vầng trăng gieo bóng con thuyền
Thuyền trôi theo gió về miền nhớ thương
Tình như trăng mãi mãi tròn
Bến, thuyền xa cách vành trăng không mờ..."
Xin chia sẻ cùng các bạn yêu thơ !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét